HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau thất bại ở ASIAD 2026, mới đây, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, cục trưởng Cục Thể Thao Việt Nam, lên tiếng trong hội nghị ngành thể thao việc cấp thiết cải tổ nâng chất, thành tích của thể thao Việt Nam phải bắt đầu từ bữa ăn, theo VTC News hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười.
Nhiệm kỳ đầu của ông Nguyễn Danh Hoàng Việt (nhậm chức hồi Tháng Tư, 2025) chịu tiếng là “Làm ‘vua’ ở Đông Nam Á nhưng bước ra Châu Á thì xuống làm em út.” Ở ASIAD 2026 vừa qua, đoàn thể thao Việt Nam với vị trí thứ 20 chung cuộc gồm ba huy chương vàng, ba bạc và 19 đồng thua cả mục tiêu khiêm tốn bốn huy chương vàng đặt ra. Đáng kể hơn là trong ba huy chương vàng của Việt Nam không cái nào nằm trong môn thi đấu chính thức ở Olympic (cầu mây và karate).

Thành tích trên không đạt mục tiêu bốn huy chương vàng đề ra trước đại hội, đồng thời cho thấy khoảng cách đáng kể giữa Việt Nam với những nền thể thao mạnh ở châu lục quá xa. Đáng kể hơn, từng tự hào là “vua” Đông Nam Á nhưng ra sân chơi Châu Á thì xếp sau Thái Lan (18 huy chương vàng), Malaysia (chín), Indonesia (năm). Thậm chí Philippines thường xuyên xếp thứ 4-5 ở Đông Nam Á tại các kỳ SEA Games mà còn thu hoạch bốn huy chương vàng tất cả đều là môn Olympic gồm hai thể dục dụng cụ, một điền kinh, và một taekwondo.
Trước thất bại trên, tại hội nghị ngành thể thao, Cục Trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt lên tiếng về việc cần phải cải tổ gấp rút thành tích của thể thao Việt Nam và điều ông nêu lên phải bắt đầu từ bữa ăn cho vận động viên.
Nghe khá lạ với thể thao thế giới nhưng là chuyện được nhắc đi nhắc lại 1,001 lần từ khi thể thao Việt Nam còn đứng một mình chứ chưa bị ghép chung với văn hóa và du lịch.
Còn nhớ đúng ba năm trước, ngày 16 Tháng Mười, 2023, báo Thanh Niên từng đăng bài “Đừng để vận động viên kêu đói: Những bữa ăn thiếu chất.” Bài viết đề cập bữa ăn của vận động viên bóng bàn Việt Nam thiếu chất, không bảo đảm cả về số lượng lẫn phẩm chất. Có cả hình mâm cơm cho vận động viên lèo tèo vài đĩa thức ăn mà dù ăn không đủ nhưng các vận động viên không gắp ăn đành bỏ mứa. Bài báo còn có các tiêu đề như “chậm chân là hết phần,” “những bữa ăn thiếu chất…” dù trong đó có đính kèm thông tư 86/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành, quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng với vận động viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng 320,000 đồng/ngày (tương đương $12.36).
Mức giá mà thời điểm đó được đánh giá là “Phù hợp để mang lại bữa ăn với hàm lượng dinh dưỡng đủ nhiều và đa dạng, giúp vận động viên có nguồn năng lượng dồi dào phục vụ tập luyện và thi đấu trong điều kiện đặc thù là cường độ tập luyện liên tục, diễn ra hằng ngày.”
Điều đáng nói ở đây là bữa ăn trên được chính các vận động viên chụp ảnh, quay video đưa lên mạng nhằm phản ánh họ không được phần dinh dưỡng đúng với giá trị mà họ cần được hưởng cho một vận động viên đỉnh cao.
Xin được trích lại chia sẻ của một vận động viên: “Không ăn thì đói, không có sức tập mà ăn thì khổ sở vô cùng. Mỗi khay đồ ăn có một ít rau cải, một ít khoai tây xào, mấy miếng chả quế, gân bò kho. Khi chúng em vào phòng ăn trễ thì không chỉ phải ăn những món nguội lạnh, nổi váng mỡ, mà còn chẳng còn đồ ăn ngon do đã có người đến trước chọn hết. Lúc đấy chỉ còn mấy miếng cổ cánh vịt luộc, toàn xương xẩu chứ không có chút thịt nào.”
Trở lại với vấn đề “đầu tiên” mà ông cục trưởng cục thể thao Việt Nam nêu ra khiến giới chuyên môn suy nghĩ không ít. Nguyên do việc cải tổ phải bắt đầu từ cả hệ thống chứ không chỉ là bữa ăn.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người đồng cảm với sự bất lực mà ông cục trưởng mới nhận ra điều mà các vận động viên đã thấy từ rất lâu. Hoàn toàn khác với đội tuyển bóng đá đã “thoát” ra được cảnh bếp ăn ở ngành thể thao “cho gì ăn nấy, không ăn thì ráng chịu.” (Yến Nhi) [đ.d.]