TỔNG HỢP – Mặc dù chỉ là trận đấu của giải giao hữu bóng tròn quốc tế International Champions Cup (ICC 2019) tại Hoa Kỳ, nhưng đội bóng câu lạc bộ Atletico Madrid không cho thấy một sự nhân nhượng nào khi nghiền nát Real Madrid, đối thủ truyền thống của giải La Liga Tây Ban Nha, với tỷ số không tưởng 7-3.
Trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố Madrid, Atletico Madrid và Real Madrid, đã diễn ra trên sân vận động MetLife Stadium, New Jersey, vào ngày Thứ Sáu, 26 Tháng Bảy.
Tiền đạo Diego Costa ghi bốn bàn thắng trong số bảy lần cho thủ môn Real Madrid vào lưới lượm banh.
Real Madrid bước ra sân với đội hình mạnh nhất, với sự hiện diện của hai cầu thủ mới vừa về đầu quân là Eden Hazard và Luka Jovic ở hàng công trong khi Gareth Bale bị cho ngồi ở băng ghế dự bị.
Tuy nhiên hàng phòng ngự của huấn luyện viên Zidane trong một ngày thi đấu quá tệ, ngay từ phút đầu tiên đã bị lủng lưới của chân sút Diego Costa của Atletico.
Và khi trọng tài kết thúc hiệp đầu, lưới của Real Madrid có đến… 5 lần rung lên mà không có bàn thu ngắn cách biệt nào.

Sau bàn thắng từ phút đầu tiên, Costa ở hiệp đầu, đã lập cú hat trick ở phút 28 và phút 45 với quả đá phạt đền.
Trong khi đó, Joao Felix, cầu thủ vừa từ đội bóng Benfica về đầu quân với phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng $133 triệu, cũng ghi bàn thắng ở phút 8, đồng thời có thêm hai lần kiến tạo cho đồng đội gia tăng cách biệt. Bàn thắng còn lại ở phút 19 đến từ tiền đạo Angel Correa, sớm vào thay thế cho Alvaro Morata bị chấn thương.
Huấn luyện viên đội Real Madrid, Zinedine Zidane cho biết sau trận đấu: “Chúng tôi khởi đầu trận đấu quá kém. Đây là trận đấu cấp độ cao nhưng chúng tôi là thi đấu quá nghèo nàn.”
“Họ đã có đến bảy lần tung lưới chúng tôi, điều đó không thể xảy ra. Các cầu thủ biết điều này, họ rất thất vọng. Nhưng chúng tôi không thể làm gì khác hơn. Nhưng đây chỉ là trận tiền giải mùa và chúng tôi cần phải nhanh chóng kịp thời điều chỉnh. Chúng tôi thi đấu mang tính chất giao hữu và họ thì không,” ông nói thêm.
Bước vào hiệp hai, khi trái bóng lăn được sáu phút, lại Felix kiến tạo đường banh cho Costa lập “cú poker” khi ghi bàn thắng thứ tư cho riêng mình đồng thời gia tăng khoảng cách biệt lên 6-0.

Mãi đến phút 59, Naco của Real Madrid mới có cơ hội thu ngắn cách biệt còn 1-6 nhưng sau đó phút 70 đến lượt Vitolo nâng cao tỷ số lên 7-1.
Điều đáng khen là dù bị dẫn trước quá đậm, nhưng các cầu thủ áo trắng thi đấu không chùng bước, lần lượt K. Benzema phút 85 đá quả phạt đền thành công và Javi Hernández phút 89 tung lưới Atletico, thu ngắn cách biệt với tỷ số chung cuộc 7-3.
Sau trận đấu, trái với Zidane, huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị tốt cho trận đấu, chúng tôi biết chúng tôi gây tổn thương cho đối thủ và chúng tôi có trận đấu tốt và mỗi khi chúng tôi có cơ hội là ghi bàn vào lưới đối thủ có thể được.”

Ngoài ra Simeone còn tỏ ra rất ấn tượng với không khí cuồng nhiệt bóng tròn trên sân MetLife qua lời tuyên bố: “Chúng tôi nhìn thấy không khí quá tuyệt vời ở đây, với đông đảo khán giả phủ kín các khán đài, và thật sự đây là một đêm tốt đẹp.”
Sau trận đấu này, Real Madrid bay về lại Tây Ban Nha với không trận thắng nào trong ba trận thi đấu giải ICC tại Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Atletico Madrid, vào ngày Thứ Tư, 31 Tháng Bảy tới đây, sẽ so tài với đội tuyển các ngôi sao Major League Soccer – MLS All-Stars – trên sân vận động Ezploria Stadium, Orlando, Florida, vào lúc 5 giờ chiều (giờ California). Đài Fox Sports 1 (FS1) và UniMas (nói tiếng Tây Ban Nha) sẽ trực tiếp truyền hình trận đấu này. (TTC)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







































































