TỔNG HỢP – Tay vợt Dominic Thiem cuối cùng đương đầu với một đối thủ khác hơn Rafael Nadal hay Djokovic trong trận bán kết giải quần vợt quốc tế Pháp mở rộng – French Open – 2018, và anh chiếm nhiều lợi thế ở trận đấu này.
Danh thủ Áo được xếp hạt giống thứ 7 tạo ngạc nhiên với lần đầu tiên vào đến trận chung kết giải Grand Slam khi đánh bại đối thủ hạng 72 thế giới Marco Cecchinato của Ý tại Roland Garros với tỷ số 7-5, 7-6, 6-1 trong ngày Thứ Sáu, 8 Tháng Sáu, 2018, bằng lối đánh dũng mãnh.
Đây là lần thứ ba liên tiếp mà tay vợt 24 tuổi vào đến bán kết tại Roland Garros sau khi thất bại trước Djokovic trong năm 2016 và Nadal năm 2017.
Lần này, Thiem may mắn không phải đối đầu với hai tay vợt nói trên ở bán kết mà chỉ gặp Cecchinato, 25 tuổi đến từ Sicily, Ý, đối thủ chưa từng thắng giải Grand Slam nào cho đến thời điểm hiện tại và có thứ hạng thấp nhất so với ba tay vợt khác ở bán kết trên sân đất nện trong 19 năm qua.
Cecchinato từng bị tố cáo dàn xếp tỷ số và bị cấm thi đấu 18 tháng trong năm 2016, nhưng đấu thủ này đã kháng cáo, và sau đó hình phạt được hủy bỏ.
Tại Paris lần nay, bước vào vòng đầu tiên, sau khi thua hai ván đầu, Cecchinato quật khởi trở lại và thắng trận đấu trong 5 ván. Sau đó, Cecchinato hạ thủ tay vợt xếp hạt giống số 10 Pablo Carreno Busta ở vòng thứ ba và hạ luôn tay vợt xếp thứ 8 David Goffinin vòng thứ tư trước khi bất ngờ đánh gục danh thủ 12 lần vô địch Grand Slam Djokovic ở tứ kết.

Tuy nhiên trong trận bán kết, Checchinato dù cố gắng cách mấy vẫn không thể bắt kịp lối đánh vũ bão của Thiem. Tuy có những lúc đôi bên so kè với nhau từng điểm một và ít nhất hai lần cả hai đều ở trong tình thế tiebreaker, nhưng cuối cùng Thiem vẫn thắng luôn ba ván trắng 7-5, 7-6 và 6-1.
Trong khi đó ở trận bán kết khác danh thủ quần vợt số một thế giới của Tây Ban Nha, Rafael Nadal đã liên tục hành hạ đối thủ Argentina, Juan Martin del Potro để lần thứ 11 góp mặt trận chung kết French Open với chiến thắng đậm đà 6-4, 6-1, 6-2 vào ngày Thứ Sáu vừa qua.
Martin del Potro chỉ chống cự ngang ngữa với Nadal trong ván đầu tiên khi cả hai hòa nhau 4-4 nhưng rồi vẫn không đủ “lực” để cầm cự trước lối đánh mạnh mẽ và sắc sảo của tay vợt Tây Ban Nha đành thúc thủ 6-4. Cứ thế Potro trượt dốc luôn ở hai ván kế tiếp 6-1, 6-2 đành phải rời khỏi cuộc chơi nhìn Nadal thi đấu trận cuối cùng đơn nam tại Roland Garros.
Sau trận đấu, Nadal – có thành tích bằng với Roger Federer 11 lần vào chung kết Grand Slam – tuyên bố trước sự cổ vũ của các ủng hộ viên: “Ván đầu tiên đầy khó khăn với những cơ hội tốt đến với Juan Martin, nhưng tôi may mắn thắng ván này và rồi thì tôi thi đấu càng lúc càng tốt hơn. Tôi rất hạnh phúc khi lại có mặt ở trận chung kết tại Roland Garros. Đối với tôi thật là không thể tin được.”
“Thiem từng đánh bại tôi tại Madrid năm nay và thi đấu với sức mạnh không ngờ. Tôi biết tôi phải chơi tốt nhất để tìm cơ hội vào ngày Chủ Nhật này. Tôi tin tôi sẵn sàng cho trận chung kết.” (TD)







































































