Một lần nữa, Madrid thắng Man City tại sân Bernabeu nhờ đức tin

BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiền đạo Rodrygo quỳ gối để dường như dâng lời cầu nguyện hoặc tạ ơn trước khi cùng đồng đội vui mừng chiến thắng với cử chỉ quăng chiếc áo in sẵn dòng chữ “Tiến tới ngày 14,” theo AP ngày 5 Tháng Năm.

Tiền đạo trẻ người Brazil đang cố gắng tạo tên tuổi tại Real Madrid, câu lạc bộ bóng đá có “duyên tình” với giải Vô Địch Châu Âu (Cúp C1).

Rodrygo của Real Madrid vui mừng sau khi ghi bàn thứ nhì, giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha vượt qua Man City của Anh. (Hình: Angel Martinez/Getty Images)

“Cứ ngỡ rằng sau cùng chúng tôi đã chết,” Rodrygo nói.

Các bàn thắng của Rodrygo ở phút 90 và những phút bù giờ đã truyền cảm hứng cho một chiến thắng khác cho các cầu thủ trẻ.

Chiến thắng 3-1 trước Manchester City giúp Madrid trở lại một lần nữa và chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Liverpool trong trận chung kết Champions League vào ngày 28 Tháng Năm tại Paris.

“Tôi không có lời nào cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Chúa đã nhìn tôi và nói ‘Hôm nay là ngày của con,’ Rodrygo nói về hai bàn thắng của anh, buộc trận đấu hôm Thứ Tư phải đá thêm giờ tại sân Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha.

Man City bị vụt mất cơ hội trở lại trận chung kết chỉ trong khoảnh khắc từ lúc Rodrygo vào sân thay người khiến đội bóng Anh choáng váng với những bàn thắng liên tiếp của cầu thủ người Brazil, truyền cảm hứng cho Madrid đi tới chiến thắng như một võ sĩ Quyền Anh bị bầm dập vực dậy hạ gục đối thủ.

Tuy đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn còn một nửa giờ của hiệp phụ nữa, nhưng họ bất lực, không thể cản khí thế của Madrid.

Karim Benzema (trái) phản ứng sau khi ghi bàn cho Real Madrid. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Tiền đạo Karim Benzema, người đưa Madrid vào tới tứ kết với “hat-trick” trong hai vòng đấu trước, đã dứt điểm với cú đá quyết định mang lại chiến thắng chung cuộc 6-5 cho Real Madrid.

Man City bước vào trận lượt về gặp Madrid với lợi thế sau khi vượt lên dẫn trước trong loạt luân lưu 4-3 tuần trước.

Nhưng điều đó chỉ tạo ra bối cảnh cho Rodrygo, người mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti tung vào sân thay thế Toni Kroos mệt mỏi, tìm cách châm ngòi cho cuộc tấn công của anh ấy.

Một lần nữa, đức tin lại lấn át lý trí tại Santiago Bernabeu. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT