Novak Djokovic thừa nhận tuổi tác bào mòn sức lực

LONDON, Anh (NV) – “Cơ thể tôi không còn như trước nữa,” lời thú nhận của ngôi sao Novak Djokovic sau khi nhọc nhằn bước vào vòng bán kết cho thấy đây là một Wimbledon khó khăn mà ngoài các đối thủ trẻ hơn, tay vợt Serbia phải chống chọi với tuổi tác, theo ATP Tour ngày 11 Tháng Bảy.

Phát biểu trên đề cập đến việc ngôi sao quần vợt 38 tuổi trượt ngã ở thời điểm cuối trận khi có được chiến thắng trước Flavio Cobolli, giành quyền vào bán kết. Tai nạn nhỏ khiến anh buộc phải thay đổi lịch tập trước bán kết và dành thời gian nhiều hơn cho việc hồi phục.

Cú trượt ngã của Novak Djokovic trong trận tứ kết với Flavio Cobolli khiến anh phải thay đổi lịch tập và cần thời gian hồi phục. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)

Đây không chỉ là lời than thở, cũng chẳng phải “động tác giả” mà là dấu hiệu rõ rệt cho thấy tuổi tác đang dần trở thành đối thủ lớn nhất của Djokovic.

Tại vòng bán kết vừa diễn ra, Djokovic đối mặt với Jannik Sinner – tay vợt 24 tuổi đang giữ vị trí số 1 thế giới, với phong độ ổn định và từng loại Djokovic ở Roland Garros. Cùng góp mặt ở bán kết còn có Carlos Alcaraz (21 tuổi) – đương kim vô địch Wimbledon, và Taylor Fritz (26 tuổi) – đại diện nổi bật của quần vợt Mỹ.

Nếu Djokovic thú nhận mình phải chịu gánh nặng tuổi tác thì đối thủ của anh ở bán kết – Jannik Sinner – đang rất sung sức và trẻ, khỏe.

Khi Djokovic ra mắt ATP Tour thì Sinner mới lên 3. Còn nếu so sánh với Alcaraz thì thời điểm đấy đương kim vô địch Alcaraz còn chưa ra đời.

Sự chênh lệch lớn về tuổi tác còn ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và thể lực. Đó là chưa kể cách đây hai tháng Djokovic còn phải trải qua ca giải phẫu gối tại Úc mở rộng 2025 – giải đấu mà Djokovic bị chấn thương sau trận tứ kết khó khăn với Carlos Alcaraz dẫn đến quyết định bỏ cuộc sau set thua 6-7 trước Alexander Zverev ở bán kết.

Ngôi sao Novak Djokovic phải đối mặt với nửa còn lại màu tối của đời vận động viên chuyên nghiệp, đó là tuổi tác, khiến anh mất nhiều lợi thế trước sức trẻ. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

Djokovic thừa nhận phải bỏ buổi tập ngày 10 Tháng Bảy và mong có chút may mắn khi bước vào trận bán kết lành ít dữ nhiều.

Khi Djokovic bước vào Wimbledon 2025, người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ có một giải đấu để đời ở tuổi lão tướng trước những tay vợt đàn em. Tuy nhiên sau khi chứng kiến cú trượt ngã và lời thú nhận của Djokovic, những ai kỳ vọng vào anh có quyền nghi ngờ vào bài toán tuổi tác, kinh nghiệm đối đầu với sức trẻ, thể lực và sự sung mãn.

Bước vào Wimbledon 2025, Djokovic không giấu tham vọng san bằng kỷ lục tám lần vô địch Grand Slam trên mặt sân cỏ mà Federer đang nắm giữ, nhưng giờ đây ngôi sao người Serbia phải đối diện với đối thủ lớn nhất của mình chính là tuổi tác. (Anh Khoa) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT