LOS ANGELES, California (NV) – Quarterback Joe Burrow của đội “Cọp Vằn” Cincinnati Bengals gây bất ngờ cho cựu huấn luyện viên thời trung học khi tặng vé Super Bowl cho thầy của anh, theo ESPN.
Chủ Nhật tuần trước, khi đang ngồi ở nhà, ông Nathan White, cựu huấn luyện viên của đội football trường trung học Athens ở Cincinnati, Ohio, bỗng thấy điện thoại hiện lên tên của một người rất quen thuộc, đó chính là Joe Burrow.

Ông mỉm cười.
Ông vẫn luôn hạnh phúc mỗi khi được học trò gọi hỏi thăm.
Học trò hỏi thầy: Thầy có thích đi coi Super Bowl không?
“Thầy ơi, nếu cuối tuần này vợ chồng thầy không bận và muốn đi, em có vé tặng thầy cô,” quarterback Burrow nói qua điện thoại.
“Được chứ, chúng tôi đi được,” ông White trả lời.
“Nghĩ đến chuyện đi coi cựu cầu thủ của trường trung học Athens Bulldog High School do mình huấn luyện mà nay là tâm điểm của trận Super Bowl 56 khiến tôi không thể không bồi hồi, xao xuyến,” ông White chia sẻ. “Nghĩ đến việc ngồi đó và xem một chú chó Bulldog Athens trong giải Super Bowl khiến tôi cảm thấy sung sướng.”
Joe Burrow gia nhập đội football Bulldogs của trường trung học Athens khi lên lớp 10, năm thứ hai của bậc trung học. Và chỉ hai năm sau, khi lên lớp 12, Joe Burrow đưa đội football của trường vào tranh chức vô địch của các trường trung học toàn tiểu bang Ohio vào năm 2014.
Vẫn theo lời ông White, Joe Burrow nói một cách trân trọng về các mối quan hệ của mình với chòm xóm, láng giềng ở thành phố nhỏ Athens, cách thành phố Cincinnati khoảng 2 giờ rưỡi lái xe.
Thống Đốc Mike DeWine đã tạm thời đổi tên ba công viên của tiểu bang vào hôm Thứ Hai để vinh danh đội Bengals tham dự Super Bowl 56, theo ESPN.

Công viên Burr Oak ở phía Đông Nam tiểu bang Ohio được đổi tên thành “Công Viên Burrow Oak” để vinh danh quarterback Burrow.
“Họ đã giúp tôi trở thành con người của ngày hôm nay,” Burrow nói với các phóng viên. “Tôi sẽ không ở đây nếu không có tất cả những người đã ủng hộ tôi ở Athens. Tôi hy vọng tôi đang khiến mọi người tự hào.”
Và đồng hương ở Athens đã hưởng ứng.
“Anh ấy thực sự kéo chúng tôi đi cùng trong cuộc hành trình này,” ông White nói. “Và quý vị biết đấy, rất nhiều người xung quanh đây thực sự muốn đi… thực tế là anh ấy khiến cho thành phố nhỏ này bùng dậy và đó là điều mà Burrow muốn nói với chúng tôi rằng: ‘Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi. Xung quanh đây náo nhiệt không thể tả được.’”
Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, ông White hồi tưởng về tất cả những gì mà học trò cũ của mình đạt được: Từ đoạt giải Heisman Trophy (danh hiệu dành cho cầu thủ sinh viên xuất sắc nhất), cho đến đoạt chức vô địch AFC (American Football Conference), và hiện đang là niềm hy vọng của đội Cincinnati Bengals trong trận Super Bowl đầu tiên của đội.
“Tôi luôn nói với mọi người rằng Joe Burrow được mệnh danh là cầu thủ xuất sắc nhất ở năm cuối cùng ở cấp trung học toàn tiểu bang Ohio. Và thực tế là trường trung học Athens đã có ‘Mr. Football’ vang danh Ohio, tôi vẫn gần như không thể hiểu được điều đó,” ông White nói. “Vì vậy, tôi vẫn đang cố gắng hiểu rõ tất cả những điều đã xảy ra. Tôi cảm thấy muốn giành chiến thắng tại Super Bowl… Tôi thậm chí vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của nó.”
“Có một học trò hỏi thầy có muốn tham dự Super Bowl hay không là điều mà tôi thực sự chưa bao giờ mơ tới,” ông White nói. “Chúng tôi thật may mắn khi được cảm nhận điều này một chút với Joe.” (KV) [đ.d.]



























































































