Friday, April 26, 2024

Bố Đoàn Thị Hương ‘ở ngay trong Đại sứ quán Việt Nam’ tại Malaysia

Ngọc Lan/Người Việt (Tường trình từ Kuala Lumpur)

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Chiều ngày Thứ Tư, một ngày trước khi vụ án Đoàn Thị Hương với cáo buộc giết chết anh trai chủ tịch nhà nước Bắc Hàn Kim Yong Un được mang ra xử lần 2, phóng viên Người Việt đã đến gặp Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur và sau đó có cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với bà Nguyễn Thị Nơ, Tham tán phụ trách Lãnh sự, để có thêm những thông tin liên quan.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Tư, phóng viên Người Việt có mặt tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur, nơi đang có rất nhiều người chờ đợi làm các thủ tục giấy tờ.

Sau khi nghe giới thiệu báo Người Việt muốn phỏng vấn lãnh sự một số vấn đề liên quan đến việc giúp đỡ công dân Đoàn Thị Hương, một nhân viên nơi phòng tiếp tân vào bên trong hỏi ý kiến khi biết chúng tôi đã không làm hẹn trước.

Chốc sau, người này quay ra nói như phân bua, “Chị không hẹn trước, nên giờ này cũng không có ai có thể giúp chị. Chị thử gọi cho số này thử xem họ có nói được gì không.”

Tôi gọi vào số được đưa cho của người có tên là Phạm Đức Hạnh.

“Tôi không là người trực tiếp tham gia các cuộc nói chuyện với luật sư cũng như không tham dự phiên tòa, cho nên nếu nói tôi không biết gì thì cũng không phải, mà biết thì không chính thức, thế nên tôi ngại sự trả lời của tôi có thể làm cho nội dung bài viết của chị bị sai,” ông Hạnh nói một cách nhẹ nhàng.

Ông Hạnh giải thích thêm, “Nếu chị muốn phỏng vấn, muốn đặt câu hỏi thì phải có chương trình trước rồi gửi vào hộp thư sứ quán, các anh chị ở đây sắp xếp thời gian để trả lời, vì chúng tôi ở đây người thì ít mà việc thì nhiều nên phải có sự sắp xếp. Những phóng viên mà chúng tôi tiếp hôm nay là họ đã đặt lịch trước hàng tuần rồi.”

Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương đã không có mặt trong buổi họp báo lúc 5 giờ chiều ngày 12 Tháng Tư. Trong hình là Trần Hoàng, một người anh em họ của Đoàn Thị Hương trả lời các nhà báo Malaysia và quốc tế. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương đã không có mặt trong buổi họp báo lúc 5 giờ chiều ngày 12 Tháng Tư. Trong hình là Trần Hoàng, một người anh em họ của Đoàn Thị Hương trả lời các nhà báo Malaysia và quốc tế. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Rời Lãnh Sự Quán, chúng tôi chạy đến nơi có cuộc họp báo lúc 5 giờ chiều do gia đình Đoàn Thị Hương tổ chức, cách đó khoảng gần nửa tiếng lái xe.

Tuy nhiên, trong khi cuộc họp báo đang diễn ra thì tôi nhận được điện thoại từ ông Hạnh. Ông cho biết, “Đã xin phép đại sứ quán để trả lời cho chị một số câu hỏi mà đại sứ quán đã làm giúp cho cô Đoàn Thị Hương.  Chị có thể quay lại sứ quán được không?”

Do thời gian khít khao, tôi đề nghị được phỏng vấn qua điện thoại. Lúc đầu ông Hạnh từ chối, cho rằng thủ tục phải nói chuyện tại trụ sở lãnh sự. Nhưng rồi ngay sau đó, ông cũng đồng ý giúp cho Người Việt được nói chuyện với bà Nguyễn Thị Nơ, tham tán phụ trách lãnh sự của đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, qua điện thoại.

Với câu hỏi “Đến giờ này thì sự giúp đỡ của lãnh sự đối với cô Đoàn Thị Hương như thế nào?”, bà Nở cho hay, “Do thời gian tôi phụ trách lãnh sự không nhiều nên cũng xin được trả lời một cách vắn tắt và khái quát, mong bạn thông cảm. Thứ nhất là việc của Đoàn Thị Hương được báo chí công luận rất quan tâm, chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của các bạn đã quan tâm đưa tin. Tuy nhiên về công tác bảo hộ công dân thì cũng phải khẳng định luôn là ngay từ đầu nhà nước (Việt Nam) cũng đã rất quan tâm đến việc bảo hộ, nhất là trường hợp của chị Hương thì tính lan tỏa của sự việc rất lớn.”

“Cụ thể, trước đó, dù chưa được phép tiếp xúc lãnh sự thì sứ quán cũng đã chủ động đi đến những nơi tạm giam khi mà Hương bị bắt để tiếp cận, để hỏi thăm lãnh sự chính thức. Nhưng lúc đó, qui định của pháp luật nước sở tại, vì đó là thời gian họ làm công tác điều tra nên họ không cho phép thăm lãnh sự. Sau đó hai tuần thì chúng tôi được họ chính thức cho phép, thì chúng tôi vào thăm ngay. Cho đến nay, chúng tôi đã thực hiện được 7 cuộc thăm lãnh sự chính thức,” bà Nơ tiếp tục.

Cũng theo lời của tham tán phụ trách lãnh sự, “Đến gần đây, chúng tôi đã hỗ trợ gia đình thuê hai luật sư người Malaysia, mà hai luật sư này thì chúng tôi cũng đều dựa trên những tham vấn của Liên Đoàn Luật Sư Malaysia, họ giới thiệu những luật sư uy tín nhất, chúng tôi tham khảo thêm ý kiến của gia đình và luật sư trong nước nữa để chọn hai luật sư này.”

“Cho đến nay chúng tôi cũng đã vào tù với các luật sư để mà, trước tiên, là thăm cô Hương xem tình hình sức khỏe thế nào, nguyện vọng ra làm sao. Thứ nữa là khi chúng tôi thăm, tiếp xúc thì theo yêu cầu của luật sư, chúng tôi phải tìm kiếm thêm những thông tin nữa, chứ không phải chúng tôi chỉ hỗ trợ luật sư làm công tác phiên dịch mà thôi. Chúng tôi cung cấp thông tin để phục vụ cho việc điều tra của luật sư để làm thế nào bảo vệ được tối đa quyền lợi cho Hương.’ Bà Nơ nói thêm.

Bà Nơ cũng cho rằng, “Cho đến hiện nay thì chúng tôi được biết thông tin đang có chiều hướng tích cực, tuy nhiên chúng tôi cũng không phải là cơ quan xét xử để mà khẳng định được với bạn, nên chúng tôi chỉ có thể nói với bạn được như vậy thôi.

“Được biết hiện nay là bố của Hương đã sang đây và đang được lãnh sự quán lo cho chỗ ăn ở luôn phải không ạ?” Người Việt hỏi thêm.

“Cái này thì đúng. Và mình cũng nói thêm để cho các bạn biết không thì cũng có nhiều nguồn thông tin báo chí đưa không chính xác về việc bố của cô ấy sang đây,” bà Nơ trả lời.

Bà giải thích, “Lúc trước chúng tôi đã có sự chỉ đạo là sẽ hỗ trợ giúp gia đình đi thăm cô Hương. Tuy nhiên, trong nước chưa có câu trả lời cuối cùng thì mình lại nhận được thông tin là bố của cô Hương đã sang đây rồi. Như vậy thì chúng tôi cũng tìm cách để gặp được bác ấy thôi, để giúp đưa bác ấy gặp con bác ấy.”

“Đến khi gặp con bác ấy thì lúc đầu bác ấy cũng hẹn ở Lãnh sự để làm thủ tục. Có báo đưa tin là tất cả thủ tục đều do ông luật sư làm nhưng trên thực tế thì do đại sứ quán đứng ra lo hết, còn luật sư thì chỉ đăng ký thủ tục đi cùng thôi. Dự định lúc đầu ông ấy không được gặp trực tiếp con ông ấy đâu, mà chỉ là qua ‘video talk’ (nói chuyện qua màn ảnh). Nhưng đến khi có sự can thiệp của sứ quán, là ông ấy đã đi đường vất vả sang đây như thế thì cũng đề nghị họ thu xếp cho gặp trực tiếp, thì cuối cùng họ cũng bố trí tách ra, cho đi vào một phòng riêng và tất nhiên là không gặp đối diện để có thể nắm tay nhưng được gặp nói chuyện qua một tấm kính ngăn. Dù sao như thế thì ông ấy cũng cảm thấy rất là hài lòng,” bà Nơ cho hay.

Người nhà Đoàn Thị Hương tổ chức họp báo tại Malaysia

Theo bà Nơ, “Khi vào đấy thì cô Hương cũng đã có một đề nghị khi mình ngồi bên cạnh là muốn được quan tâm đến bố, thế cho nên bọn mình cũng cố gắng để thực hiện lời đề nghị ấy.”

Đó là lời đề nghị “lo chỗ ăn ở cho ông Thạnh ở ngay trong Lãnh Sự Quán cho đến khi trở về Việt Nam.”

Tham tán phụ trách lãnh sự kể về cuộc gặp gỡ của hai bố con, rằng, “Họ mừng lắm, cả hai bố con đều khóc, rất xúc động.”

Ngày Thứ Năm, 13 Tháng Tư, phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương và đồng phạm sẽ diễn ra tại Tòa Án Tối Cao Sepang, Selangor lúc 8 giờ 30. Có dự đoán cho rằng ông Đoàn Văn Thạnh sẽ không có mặt để tránh sự tiếp xúc với báo giới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT