Đại Hý Viện Perelman vươn lên từ đống tro tàn 9/11 ở New York

NEW YORK CITY (NV) – Sau hơn hai thập niên phác thảo, lập kế hoạch, tranh luận, gây quỹ, tiêu tan hy vọng rồi lại gây quỹ, Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật Perelman khai trương tối Thứ Năm, 14 Tháng Chín, tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới World Trade Center, hội tụ các chính trị gia, tài tử và các nhà hảo tâm với những đóng góp giúp dự án thành hiện thực.

Người đầu tiên bước lên sân khấu biểu diễn tại đại hý viện được mong chờ từ lâu là Amanda Gorman, nhà thơ 25 tuổi với thi phẩm mang tinh thần công dân trở thành tâm điểm của các sinh hoạt lớn từ khi cô xướng một bài thơ tại lễ nhậm chức của Tổng Thống Joe Biden.

Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật Perelman khai trương với các màn trình diễn của Cynthia Erivo, Tiler Peck, Tariq Trotter, Angélique Kidjo và James Taylor.

Perelman Performing Arts Center thiết kế bởi REX trong buổi chiều tà. (Hình: Iwan Baan/PACNYC)

Cynthia Erivo hát “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman.” Vũ công ballet Tiler Peck biểu diễn với giày mũi nhọn, theo bài rap của Tariq Trotter. Giọng nam cao đối lập Anthony Roth Costanzo biểu diễn cả hai phần của bản song ca từ “The Marriage of Figaro,” của Mozart, xoay từ trái sang phải sân khấu.

“Tại đây, chính nơi này, nơi đã xảy ra quá nhiều mất mát và tàn phá,“ Michael R. Bloomberg, tỷ phú, cựu thị trưởng và chủ tịch hội đồng quản trị của đại hý viện nói, “nghệ thuật sẽ mang lại cảm giác hy vọng đặc biệt cho tương lai.”

Cầu thang đi lên Perelman Performing Arts Center thiết kế bởi REX. (Hình: Iwan Baan/PACNYC)

Nhiều ý tưởng khác nhau cho đại hý viện bị phớt lờ như nước đổ lá khoai trong nhiều năm, cho tới khi Ronald O. Perelman, một thương gia tỷ phú mà tên được đặt cho trung tâm biểu diễn, khởi động dự án với số tiền quyên góp $75 triệu. Chính ông Bloomberg là người hiện thực hóa dự án, đóng góp phần tiền lớn nhất: $130 triệu.

Mặc dù tên của đại hý viện là tên của ông Perelman, nhưng ông Bloomberg vẫn là tâm điểm vào tối Thứ Năm, khi chụp ảnh cùng các nhà hảo tâm và các tài tử như Michael Douglas và Liev Schreiber trên thảm đỏ vào giờ thưởng thức cocktail trước buổi biểu diễn, nơi quan khách thảnh thơi nhâm nhi vài ngụm rượu champagne và ăn burger phô mai nhỏ và bánh cuộn xúc xích.

Khi đăng đàn, ông Perelman thừa nhận vai trò to lớn của ông Bloomberg, cũng như tiền xây cất cao ngất ngưởng ngoài dự tính do kiến trúc sư Joshua Ramus thiết kế.

“Khi dự án này khởi công, dự toán ban đầu khoảng $150 tới $200 triệu; cuối cùng lại ngốn tới khoảng $500 triệu,” ông Perelman nói. “Và thị trưởng gần như bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt này.”

Vùng Lower Manhattan của New York City nhìn từ trên cao, Perelman Performing Arts Center là tòa nhà hình khối vuông bên phải, góc dưới. (Hình: Iwan Baan/PACNYC)

Nép mình trong công trình hình khối, ốp đá cẩm thạch, tỏa sáng màu hổ phách khi mặt trời lặn, sinh hoạt chính của buổi dạ tiệc gồm có phần biểu diễn của ca sĩ Beninese Angélique Kidjo cùng vũ công người Mỹ bản địa Supaman; Tori Kelly hát với các học sinh tiểu học đến từ Đảo Staten, một phần trình bày của Whoopi Goldberg và để kết thúc đêm diễn, James Taylor cũng xướng lên vài ca khúc. Được xây cất trên 13 đường tàu điện ngầm, với phần đế là các tấm đệm cao su dày cách nhiệt cách âm, bên trong hý viện không hề để lộ dấu vết nào cho thấy nó tồn tại giữa sự ồn náo của thành thị New York.

Việc khai trương kịch trường biểu diễn nghệ thuật tại New York City trong thời điểm hiện tại không phải là không rủi ro, vì các tổ chức còn tồn tại đang phải cực nhọc nhằm hồi sinh số lượng khán giả như trước đại dịch. Hôm Thứ Năm, thương gia Bloomberg kêu gọi mạnh thường quân và các nghệ sĩ chọn nơi này làm chốn biểu diễn. “Thưa quý ông bà, quý vị phải giúp đẩy mạnh thương vụ,” ông ấy nói.

Trung tâm tiếp đón công chúng từ tuần sau ngày khai trương, với buổi hòa nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ từ khắp Hoa Kỳ và thế giới, họ đều coi New York là “ngôi nhà nghệ thuật”, bao gồm nghệ sĩ đa tài Laurie Anderson và nhà soạn nhạc đoạt giải Pulitzer, Raven Chacon. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT