Bị cự tuyệt, chàng trai bắn hỏng mắt người yêu


QUẢNG NINH (NV) –
Một cô gái tên Nguyễn Thị Việt Chinh, 19 tuổi, cư dân thị trấn Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh bị một thanh niên tên Ðặng Trung Hiếu, cùng 19 tuổi và cùng ngụ tại thị trấn Mạo Khê dùng súng hoa cải bắn vào mặt và đầu, gây thương tích trầm trọng.










Cô gái nạn nhân vẫn chưa biết vĩnh viễn mất đi đôi mắt. (Hình: báo Pháp Luật-Xã hội)


Theo báo Pháp Luật-Xã Hội, Hiếu đã bắn hàng chục phát đạn hoa cải vào mặt và đầu của cô Chinh. Nạn nhân bị trúng nhiều phát ở mặt, mắt, hiện còn ít nhất 5 đầu đạn ở trong não.


Theo các bác sĩ bệnh viện Hà Nội, cô Chinh khó có thể phục hồi thị lực. Các bác sĩ nói rằng đôi mắt của cô đã bị phá hủy, không còn nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Cô đang được điều trị tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, đã qua cơn nguy kịch, nhưng thời gian điều trị còn rất dài.


Báo Pháp Luật-Xã Hội cho hay, cô Chinh và cậu Hiếu từng có tình cảm với nhau, nhưng sau đó đã chia tay. Mới đây, cậu Hiếu quay trở lại năn nỉ cô Chinh “nối lại tình xưa.” Bị cô cự tuyệt, cậu dùng súng hoa cải bắn gục cô và cả bà mẹ của cô tên Phạm Thị Thảo.


Hiếu bị bắt và khai tại đồn công an rằng nếu không bị ép chia tay thì cậu ta đã không làm như vậy.


Cũng theo báo Pháp Luật-Xã Hội, súng hoa cải đang lan tràn ở Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh hiện là nguy cơ rất lớn đối với sự an toàn của người dân. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT