VIỆT NAM (NV) – Người cha có sử dụng ma túy đã trấn nước đứa bé 10 tháng tuổi cho đến chết rồi chôn trong hẻm sau nhà chỉ vì nghi bé không phải con ruột của mình. Vụ án xảy ra tại quận Hoàng Mai, Hà Nội hôm 22 tháng 12.
Nơi ông bố chôn xác đứa con trai 10 tháng tuổi. (Hình: báo Người Lao Ðộng)

Theo báo Pháp Luật và Gia Ðình, người cha chỉ nhận tội giết chết con tại đồn công an sau nhiều giờ bị thẩm vấn. Ông này tên Trần Mạnh Hà 31 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo này còn cho biết, bi kịch gia đình diễn ra tại nơi cư ngụ của ông Trần Mạnh Hà và vợ là Nguyễn Thị Dung nhiều tháng qua. Những người thân cận gia đình này nói rằng sau khi bà Dung sinh đứa con trai thứ hai đặt tên Trần Gia Bình, ông Hà nghi đứa bé không phải là con ruột của mình. Vì vậy, ông thường xuyên nhốt vợ trong nhà để đánh đập, hành hạ. Có lần ông còn gọt trọc đầu của bà.
Những người thân thích của ông liền tìm cách đưa bà Dung trở về nhà của cha mẹ ruột ẩn náu, và giao bé Trần Gia Bình 10 tháng tuổi cho chị ruột của ông Hà là bà Trần Thị Lan nuôi dưỡng.
Sáng ngày 22 tháng 12, ông Hà đến tận nhà chị ruột nói để đón con đi chơi. Tin lời, bà này để ông Hà ẵm đứa bé đi. Ðến chiều, bà Lan đến định đón bé về nhưng không thấy. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Lan lập tức báo tin cho công an địa phương đến can thiệp.
Ông Hà bị bắt để thẩm vấn. Sau nhiều tiếng đồng hồ đôi chối, cuối cùng ông Hà cho biết đã trấn nước bé Bình cho đến chết, rồi quấn xác trong bao đem chôn ở góc hẻm sau nhà.
Vụ cha giết con thứ hai xảy ra tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khoảng 7 giờ chiều ngày 23 tháng 12. Nạn nhân là ông Kiều Minh Vương 27 tuổi đã bị cha ruột là Kiều Lài đánh gục bằng một chiếc ghế nhựa sau trận cãi vã kịch liệt. Ông Vương được đưa đi cứu cấp nhưng đã chết ở dọc đường. (PL)









































































































































