THANH HÓA (NV) – Một ông đại úy cảnh sát giao thông đã nổ súng làm hai người đàn ông chở nhau trên xe gắn máy bị thương tại thành phố Thanh Hóa. Hai người dân bị công an bắn ngồi chờ lập biên bản rồi mới vào bệnh viện. (Hình: VNExpress)

Sự việc xảy ra gây tắt nghẽn giao thông trên quốc lộ 1A suốt một tiếng đồng hồ. Viên đại úy đã bị đình chỉ công việc để điều tra.
Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của công an thành phố Thanh Hóa nói rằng, hai người đàn ông nói trên không đội nón an toàn, thấy công an giao thông vội quay đầu xe để “né,” đã bị bắn mỗi người một phát đạn.
Một người tên Tô Thế Kỷ, 43 tuổi, bị trúng đạn ở gò má trái. Người kia tên Lê Văn Ngọc, 36 tuổi, bị trúng đạn ở vai, máu chảy dầm dề. Cả hai đều là cư dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Cũng theo báo Tiền Phong, vụ cảnh sát giao thông bắn dân diễn ra khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 16 tháng 7 tại ngã tư Lê Quý Ðôn và Trần Phú, thuộc thành phố Thanh Hóa. Phúc trình của công an tỉnh Thanh Hóa nói rằng, ông Ngọc và ông Kỷ chở nhau trên một chiếc xe gắn máy, không đội nón an toàn, còn vượt đèn đỏ.
Cảnh sát giao thông trực gác ở chốt đèn lúc đó là ông Trần Ngọc Hoàng lập tức dùng xe gắn máy rượt theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài một đoạn, ông Hoàng rút súng bắn mỗi người một phát. Ông Ngọc ngồi trước cầm lái bị trúng đạn ở vai, còn ông Tô Thế Kỷ bị trúng đạn ở má trái, suýt nữa bị thủng mắt.
Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của công an tỉnh Thanh Hóa nói rằng ông Hoàng đã dùng đạn cao su để bắn người vi phạm luật giao thông.
Trong khi đó, báo mạng VNExpress dẫn lời kể của hai nạn nhân, cho biết ông Lê Văn Ngọc là giảng viên trung tâm chính trị huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Cả hai đều phủ nhận nội dung phúc trình sai lạc của công an tỉnh Thanh Hóa khi cho rằng họ không hề vi phạm luật giao thông.
Ông Ngọc kể: “Xe chúng tôi chạy đến trước chợ Nam Thành thình lình nghe tiếng súng nổ. Ông Kỷ ngồi sau chỉ kịp thét lên, kêu bị trúng đạn ở mắt. Tôi thấy vậy quay đầu xe hướng đến bệnh viện thì bị ông Hoàng rượt theo giương súng nhắm bắn một phát nữa trúng vai tôi.”
Cũng theo nạn nhân, cảnh sát giao thông Trần Ngọc Hoàng đã nhận sai và đòi đưa cả hai vào bệnh viện. Tuy nhiên, cả ông Ngọc lẫn ông Kỷ đều cự tuyệt và nhờ người dân làm chứng sự việc xảy ra.
Hàng trăm người hiếu kỳ kéo tới chứng kiến cảnh cãi vã giữa đôi bên, gây tắt nghẽn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn đi ngang phường Ðông Vệ, Thanh Hóa khoảng một tiếng đồng hồ. Công an giao thông thành phố Thanh Hóa buộc phải điều lực lượng đến giữ trật tự, an ninh.
Cũng theo VNExpress, trưởng công an thành phố Thanh Hóa nhìn nhận rằng ông Hoàng bắn dân trong trường hợp kể trên là sai. Theo tin giờ chót, ông Hoàng đã bị đình chỉ công việc tạm thời trong vòng một tháng để điều tra. (P.L.)










