Cậu ấm Hà Nội xài bạc triệu để ‘xả’ stress


HÀ NỘI (NV) –
Một loạt quán bar mọc lên giữa trung tâm Hà Nội thời gian gần đây đã trở thành những địa điểm thu hút giới trẻ, đặc biệt là sinh viên. Họ rủ nhau đến các quán bar sang trọng này hầu như hàng tuần để gọi là “xả” stress.










Sinh viên con ông cháu cha đi quán bar để nhảy đầm, uống rượu… “xả” stress. (Hình: báo Người Ðưa Tin)


Báo mạng Người Ðưa Tin kể chuyện của một sinh viên trường đại học dân lập ở Hà Nội, tên Tiến Vinh, cho biết vào quán bar mỗi tuần đến 3 lần. Cậu biến thành khách hàng thường xuyên của một quán bar ở đường Bảo Khánh, quận Hoàn Kiếm và một quán khác ở đường Kim Mã. Tiến Vinh nói thích ngồi la cà, đôi khi từ lúc nửa đêm cho đến 5 giờ sáng, ở quán này vì nó nằm tận trong ngõ sâu, ít người để ý.


Cậu còn khoe đến quán bằng chiếc xe hơi BMW mới “cáu” cùng với một số bạn để tìm “cảm giác yên bình” nhờ tiếng nhạc hấp dẫn “không chịu được.”


Cũng theo cậu, nhóm này thỉnh thoảng “đi bar qua đêm,” ngoắc tay gọi vũ nữ ngoại quốc mang rượu đến và ném cái thẻ tín dụng để trả tiền… để được liệt vào hạng khách hàng “có đẳng cấp.”


Cậu khác thì chỉ muốn ghé lại một quán bar ở phố Lý Thường Kiệt vào lúc nửa đêm, với một dọc xe hơi thuộc loại sang trọng, đắt tiền đậu nối đuôi nhau một đoạn dài. Khách được vệ sĩ mặc đồng phục lịch sự dẫn vào quán, rồi lại có người điều hành xuất hiện đón khách vào tận bàn. Những màn “cung kính” kể trên đã khiến nhiều khách “con ông cháu cha” móc túi ra chi bạc triệu thoải mái.


Theo Người Ðưa Tin, hầu hết giới trẻ đến bar để uống rượu và nhảy đầm. Phòng nhảy khét lẹt mùi thuốc lá, mùi rượu mạnh và đầy tiếng la hét hòa với tiếng nhạc, tiếng trống náo nhiệt… Với họ, ăn chơi kiểu đó là để giải trí, để xả stress. Có nhóm tụ tập trong góc bar hút shisha – một điếu thuốc được gọi là cỏ thơm có chế ít rượu, và người ta hít vào miệng bằng một ống nhỏ.


Người Ðưa Tin còn kể, nhiều người sau khi “xả” ở bar rồi thì đưa nhau vào khách sạn. Còn vài cậu ấm như Tiến Vinh, thì chi đẹp, có lúc đến 15 triệu đồng, tương đương 750 đôla cho bốn tiếng đồng hồ “xả” stress ở quán.


Theo Tiến Vinh, người trẻ Hà Nội cần đi bar để xóa đi nỗi buồn cô độc trong căn nhà lầu lạnh lẽo vào những đêm bố mẹ cùng bận đi làm ăn xa. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT