VIỆT NAM (NV) – Giận con ghiền ma túy còn đánh lại mình, một người đàn ông đã dùng sức mạnh bóp cổ con đến chết.

Căn nhà, nơi Ðào Văn Tiến bị cha dùng dao cắt đầu suýt lìa khỏi cổ. (Hình: Internet)
Bi kịch gia đình lại xảy ra tại quận Ðống Ða, Hà Nội mà người trong cuộc lại là hai cha con ruột.
Nạn nhân là ông Võ Tuấn Cường 34 tuổi, nghiện ngập và là tù nhân mới được thả. Giận cha ruột là ông Võ Tuấn Dũng 63 tuổi, cư dân phường Ô Chợ Dừa, quận Ðống Ða, Cường bỏ nhà đi suốt ba ngày. Khi quay trở về nhà vào tối 31 tháng 5, Cường nài nỉ, xin tiền của ông Dũng.
Vì bố khăng khăng không cho tiền, Cường tấn công ông bằng ống khóa cửa. Ấu đả xảy ra giữa hai cha con và ông Dũng dùng hết sức bóp cổ Cường cho tới chết.
Theo báo Dân Trí, ông Dũng đã bị bắt về tội giết người.
Ðây là vụ cha giết con lần thứ hai tại Việt Nam chỉ trong 1 tháng. Trước đó vào trưa ngày 12 tháng 5, một cư dân huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũng đã chém đầu con trai suýt lìa khỏi cổ. Nạn nhân là một thanh niên tên Ðào Văn Tiến 21 tuổi được chở vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã tắt thở ở dọc đường.
Nguyên nhân được biết vì Tiến mải mê nói chuyện với bạn để tóp mỡ bị cháy khét. Tưởng chỉ bị la mắng rồi thôi, không ngờ Tiến đang nằm ngủ thì bị cha ruột dùng dao chém chết một cách dã man.
Vào ngày 3 tháng 11, 20111 trước đó, một người cha tên Ao Văn Tuấn 39 tuổi, cư dân huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dưong cũng đã dùng dao cứa cổ con mình rồi quay dao tự sát. Nạn nhân, con trai của ông Tuấn mới lên 4 tuổi.
Cả hai cha con ông Tuấn cùng được đưa vào bệnh viện cứu sống kịp thời. (P.L.)



























































































