Công an Bình Chánh đánh trọng thương một người dân

 


Người thứ 12 chết trong tay công an


 


TRÀ VINH 21-9 (NV) – Một người đàn ông bị bắt tạm giam qua đêm với cáo buộc “tàng trữ ma túy” ở công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã chết rồi thông báo cho gia đình nạn nhân là người này “treo cổ tự tử”.










Nguyễn Hữu Phước bị công an huyện Bình Chánh, Sài Gòn, đánh vùng mông tím đen đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. (Hình: Thanh Niên)


Ðây là nạn nhân thứ 12 chết trong tay công an CSVN từ đầu năm 2012 đến nay, mà riêng trong Tháng Chín, đã có 3 nạn nhân và tất cả đều bị vu cho là “tự tử”.


Theo tin của hai báo điện tử Thanh Niên và VNExpress hôm Thứ Sáu, Phạm Thế Hiền, 28 tuổi, cư ngụ ở khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, bị công an huyện Tiểu Cần bắt giữ chiều ngày 17 Tháng Chín 2012 với cáo buộc “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sáng hôm sau, thân nhân của ông Hiền được thông báo “Anh Hiền đã treo tổ tự tử tại nhà tạm giữ”.


Theo báo Thanh Niên tường thuật “Kết luận giám định pháp y của phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Trà Vinh cho biết: ‘Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong (của anh Hiền – PV) là do bít tắc đường hô hấp dẫn đến suy tim, suy hô hấp cấp’. Theo công an huyện Tiểu Cần, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh Trà Vinh, đồng thời vận động, giải thích với gia đình anh Hiền. Ðến khoảng 12 giờ 30 ngày 18 Tháng Chín, gia đình đã đồng ý mang thi thể anh Hiền về mai táng.”


Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý với kết luận của công an huyện “về hành vi tàng trữ ma túy” cũng như nguyên nhân cái chết của ông Hiền nên đòi cơ quan điều tra công an tỉnh Trà Vinh “tiếp tục thụ lý điều tra, làm rõ”.


Báo điện tử VNExpress thì nói “Sáng nay (21 Tháng Chín 2012), công an tỉnh Trà Vinh trưng cầu giám định Viện Khoa Học Hình Sự (Bộ Công An) khám nghiệm, kết luận nguyên nhân anh Phạm Thế Hiền (28 tuổi) thiệt mạng tại nhà tạm giữ của công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh).


Pháp y cũng là người của công an, cơ quan điều tra Bộ Công An là cấp cao hơn cấp tỉnh cấp huyện nhưng chưa hề nói khác kết luận của cấp dưới dù có những chứng cớ hiển nhiên là chết vì tra tấn, nhục hình của công an. Ðiển hình là vụ điều tra cái chết của Nguyễn Công Nhựt tại trụ sở công an huyện Bến Cát (Bình Dương) hồi Tháng Tư 2011. Nạn nhân Nhựt chết với rất nhiều vết tích trên thân thể nhưng từ trên xuống dưới, công an CSVN vẫn kết luận là nạn nhân tự tử bằng sợi dây điện thoại.


VNExpress thuật lời tướng giám đốc công an Trà Vinh, Lê Thanh Ðấu, nói “Anh Hiền treo cổ vào cửa sổ bằng vải bịt hai đầu chiếu ngủ. Phòng kỹ thuật hình sự công an Trà Vinh kết luận nguyên nhân thiệt mạng do bít tắt đường hô hấp dẫn đến suy tim, suy hô hấp cấp”.


Nếu không nhìn thấy những dấu hiệu bất thường hậu quả của nhục hình, nhân nhân của Phạm Thế Hiền đã không khiếu nại.


Trước Phạm Thế Hiền, nội trong Tháng Chín 2012, hai người khác cũng đã chết trong tay công an CSVN và cũng đều bị đổ cho là “tự tử”.


Theo báo Kienthuc.net.vn, Hồ Long Giang, 27 tuổi, bị công an thị xã Long Khánh bắt chiều ngày 14 Tháng Chín 2012 “liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy” thì đến tối cùng ngày “mọi người phát hiện Giang dùng chiếc áo của mình thắt cổ chết tại phòng giam giữ”.


Trước đó 3 ngày tức ngày 12 Tháng Chín 2012, báo VNExpress nói Nguyễn Trung Giảng “đã tự tử hôm 11 Tháng Chín 2012 tại trại giam Ðại Bình thuộc công an Lâm Ðồng”.


Tháng trước, báo Người Lao Ðộng nói bà Dương Mỹ Linh, 54 tuổi, đã “thắt cổ tự tử” ở nhà tạm giam công an tỉnh Cà Mau ngày 6 Tháng Tám 2012.


Ðổ cho các nạn nhân “tự tử” là cách chối tội giản dị nhất của guồng máy công an CSVN của rất nhiều các vụ tra tấn chết người mấy năm qua chứ không chỉ 3 vụ của Tháng Chín này hay vụ trong Tháng Tám.


Mặt khác, theo tin của Thanh Niên “Sáng 19 Tháng Chín 2012, bà Trần Thị Bé, 60 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP. HCM), đến tòa soạn Thanh Niên kêu cứu về việc con bà là anh Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi), phải nhập viện cấp cứu sau khi rời trụ sở công an huyện Bình Chánh.”


Nguồn tin đi tìm hiểu vụ việc thì “anh Phước bị tình nghi có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên nên người nhà nạn nhân làm đơn tố cáo đến công an. Sau khi lấy lời khai cả hai bên, sáng 18 Tháng Chín, công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện. Ðội Cảnh Sát Ðiều Tra tội phạm về Trật Tự Xã Hội được giao điều tra vụ việc. Khoảng 1 giờ sáng 19 Tháng Chín, bà Bé nhận được điện thoại của một công an viên gọi lên bảo lãnh anh Phước về. Bà Bé và một số người đứng đợi anh Phước ở trước cổng công an huyện Bình Chánh. Khi anh Phước vừa bước ra khỏi cổng thì đổ gục xuống, thều thào cho người nhà biết trong lúc lấy lời khai bị công an tên V. và một số cán bộ công an khác dùng dùi cui cao su đánh vào mông bắt phải nhận tội, rồi ngất xỉu. Những người trong gia đình vội đưa anh Phước đi cấp cứu ở bệnh viện Bình Chánh. Sau đó, thấy anh Phước có triệu chứng khó thở nên gia đình đưa anh tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.”


Chưa biết Nguyễn Hữu Phước có thoát chết hay không.


Ðiều 71 của bản Hiến Pháp CSVN viết rằng “Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân” nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT