Sài Gòn đón bé gái đầu tiên ra đời ngày ‘tam trùng’
SÀI GÒN (NV) – Tôn vinh ngày “biểu tượng của tình yêu,” 120 đôi thanh niên nam nữ đã cùng làm lễ cưới “tập thể” tại Sài Gòn trưa ngày 12 tháng 12 năm 2012. Có người còn cho đó là ngày “tam trùng” vì cùng ngày, cùng tháng, cùng năm hết sức hiếm hoi.
Ðám cưới “tập thể” ngày “tam trùng” tại Sài Gòn. (Hình: báo Pháp Luật)

Báo Pháp Luật Sài Gòn cho biết, tất cả các đôi uyên ương này đều là công nhân đang làm việc tại các nhà máy, khu chế xuất… Có người cho biết vì muốn làm lễ cưới đúng vào ngày đặc biệt này mà bất chấp khó khăn về tài chính.
Trong khi đó, tại bệnh viện Từ Dũ, người ta đón nhận 230 trẻ sơ sinh chào đời đúng vào ngày 12 tháng 12 năm 2012. Riêng trong buổi sáng ngày “đặc biệt” này có đến 61 trẻ chào đời, trong đó có 27 trẻ được sinh theo phương pháp mổ lấy thai. Ðại diện khoa sản bệnh viện Từ Dũ đã công bố tin đứa trẻ ra đời theo phương pháp tự nhiên khi kim đồng hồ vừa bước qua ngày 12 tháng 12 năm 2012. là một bé gái nặng 3.2kg.
Theo báo mạng Infonet, một số sản phụ đã chọn phương pháp sinh mổ vì muốn con ra đời đúng ngày 12 tháng 12, 2012. Nhiều người tin rằng đó là ngày “happy day” hiếm hoi mới đến với “nhân gian.”
Cũng theo Infonet, có trên 100 trẻ chào đời trong ngày này tại bệnh viện Hùng Vương, quận 5, Sài Gòn.





































































































































