Dân Hà Nội đổ xô đi mua vàng trong ‘Ngày Thần Tài’

 


HÀ NỘI (NV) Nhiều người dân thành phố Hà Nội đổ xô đi mua vàng trong ngày 19 tháng 2, tức Mùng 10 Tết, ngày mà người dân gọi là “vía Thần Tài,” với kỳ vọng gặp may mắn cả năm.







Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, việc này khiến “giá vàng tại Hà Nội tăng mạnh, nhiều cửa hàng hết vàng nhẫn nhỏ để bán.”


Báo Tiền Phong tường thuật, “Sáng 19 tháng 2, Hà Nội mưa rả rích, nhưng khi các tiệm vàng bắt đầu mở cửa trên phố Hà Trung, khách hàng đã ồ ạt vào mua.”


“Phố Trần Nhân Tông, 9 giờ, người dân xếp hàng dài trên vỉa hè để chờ vào mua vàng tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu. Len lỏi xếp hàng để mua vàng, nhiều khách hàng râm ran truyền tai nhau: ‘Bán đến 10 giờ là cửa hàng hết nhẫn một chỉ rồi, nên cố chờ đợi mua.’”


“Lúc này, giá vàng tăng 350,000 đồng/lượng so với thời điểm hôm trước. Giá mua vào, bán ra ở mức: 44.2-44.45 triệu đồng/lượng.”


“Chỉ trong nửa tiếng, cửa hàng bán ra khoảng 200 nhẫn tròn các loại. Lượng khách đến mua nhẫn tròn chiếm đến 90% tổng lượng giao dịch vàng trong buổi sáng và tăng gấp 3 lần so với ngày thường.”


Vẫn theo báo Tiền Phong, khoảng “11 giờ trưa, khách hàng ùn ùn kéo tới cửa hàng đông hơn. Nhiều khách ngậm ngùi ra về vì cửa hàng đã bán hết vàng nhẫn một chỉ. Nhiều khách hàng không mua được nhẫn một chỉ theo ý muốn nên đành chấp nhận mua nhẫn 2 chỉ trở lên.”


Ðồng thời, “tại nhiều cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông như: Phú Quý, Bảo Tín Thanh Vân… cũng chật kín khách đến mua vàng.” (KN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT