LẠNG SƠN (NV) – Vượt khỏi lằn ranh biên giới, một số cô gái đến từ Việt Nam tụ họp mở phố mại dâm đón toàn khách đàn ông Trung Quốc.
Ðộng thổ hoạt động công khai tại thị trấn Pò Trài, Trung Quốc. (Hình: báo Tiền Phong)

Tiếng đồn gần xa về “chợ gái Việt” mọc lên ở khu mậu biên thuộc thị trấn Pò Trài thu hút “khách khứa” khắp nơi đổ về. Ðáng nói là sự hiện diện của khách “làng chơi” người Việt Nam ở đây hoàn toàn bị cấm tiệt.
Theo VTC News, rời cổng biên giới Tân Thanh thuộc tỉnh Lạng Sơn chừng 200m, người ta đặt chân đến thị trấn Pò Trài, cửa ngõ vào tỉnh Bằng Tường, Trung Quốc. Ở một góc khu mậu biên thị trấn này là ba dãy nhà hai tầng, trong đó có một nửa là… chợ gái Việt.
Ðây là khu chợ đêm, càng về đêm càng tấp nập khách ra vào. Trong những ngày qua, trời trở lạnh khiến nhiệt độ xuống dưới 5 độ C. Dù vậy, các cô “chợ gái Việt” vẫn ăn mặc “mát mẻ,” khoe ngực, khoe đùi…
VTC News dẫn lời của một tú bà người Việt Nam đã giải nghệ tên Hồng cho biết, Trung Quốc cấm hành nghề mại dâm. Tuy nhiên, theo bà, chính quyền địa phương “mắt nhắm mắt mở” để cho phụ nữ Việt Nam mở “lầu xanh” ở khu kinh tế mậu biên Pò Trài hoạt động chỉ với điều kiện duy nhất, không được tiếp khách làng chơi người Việt Nam.
Bà Hồng còn cho hay, luật pháp Trung Quốc trừng phạt nặng các chủ chứa để xảy ra các vụ ấu đả, mất trật tự trị an. Mặt khác, chính quyền địa phương cấp giấy phép kinh doanh, buộc chủ chứa phải nộp thuế mại dâm, thuế an ninh… Tuy nhiên, khi “động” để xảy ra “lùm sùm” thì chủ chứa lập tức bị đưa ra tòa về tội… chứa gái.
Việc giữ gìn trật tự-an ninh ở “khu chợ gái” Pò Trài, cũng theo bà Hồng, chính quyền địa phương giao phó cho giới ma cô. Giới này thu các loại thuế kinh doanh mại dâm nộp cho chính quyền địa phương. Bà này nói: “Các vụ tranh chấp giữa gái mại dâm và khách được các ông ma cô xử bằng vũ lực.” Bà tiết lộ thêm, các cô gái bán dâm mới vào nghề đều phải để cho ma cô… nếm thử.
Gái mại dâm đón khách thoải mái, trừ khách Việt Nam. (Hình: báo Tiền Phong)

VTC News còn cho biết, rất nhiều thanh niên Việt dụ người yêu, bạn gái sang biên giới, bán vào “động” ở Pò Trài, khiến “chợ gái Việt” ngày càng nổi tiếng là nơi buôn người từ Việt Nam qua. Tuy nhiên, một số cô tâm sự rằng, họ không bị… bán mà “tự thân mình muốn được bán” để kiếm chút tiền giúp gia đình. Các cô được chủ “động” ứng tiền xài trước, rồi sau đó hành nghề kiếm tiền trả nợ dần. Kết cục, vì lãi suất tiền nợ lên tới 100%/ngày, từ trước đến nay chưa có cô gái nào thoát được nợ. (PL)


















































































































































