HÀ NỘI (NV) – Cuộc xung đột diễn ra giữa hai gia đình chỉ vì một cô gái trẻ nạo thai hơn bốn tháng tuổi, dẫn đến vụ dùng xác trẻ thơ vô tội quăng ném vào nhà nhau để trả đũa qua lại. Chưa dừng lại ở đó, đôi bên còn ấu đả bằng dao phay làm một người phải vào bệnh viện cấp cứu.
Vụ xung đột ly kỳ này lần đầu tiên xảy ra tại huyện Mỹ Ðức, thành phố Hà Nội, tối 16 tháng 8 mới đây.
Tin VietNamNet cho biết, cô gái, nguyên nhân gây xung đột, vừa tròn 18 tuổi tên N.T.T., cư dân thôn Văn Giang, thuộc huyện Mỹ Ðức, con gái của bà Nguyễn Thị Thơm, 39 tuổi.
VietNamNet nói rằng sau khi phát giác ra “tác giả” của bào thai 17 tuần tuổi trong bụng con gái là người hàng xóm tên Nguyễn Công Toàn, 20 tuổi, bà Thơm buộc cô gái phải đi nạo bỏ thai. Sau đó, bà Thơm mang xác thai nhi đã thành hình đến đặt trước cửa nhà của gia đình Nguyễn Công Toàn để trả đũa kẻ “làm khổ” con gái mình.
Tuy nhiên, vì cho rằng Toàn không phải là tác giả của cái bào thai kia, mẹ của Toàn là bà Phạm Thị Dung và em trai Toàn là Nguyễn Công Trung, 18 tuổi, lại mang xác thai nhi đến vất trở lại trước nhà của bà Thơm. Hai bên chưa hả giận còn tấn công, đấm đá, đâm chém lẫn nhau.
Cuộc hỗn chiến giữa người nhà hai bên gia đình khiến ông Nguyễn Ðình Tại, 23 tuổi, thuộc gia đình của cô gái, bị thương nặng. Ông này bị ông Trung chém gục bằng dao phay, và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Theo báo mạng VNMedia, cuộc xung đột kỳ lạ khiến dư luận phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của hai bên gia đình cô gái và chàng trai nói trên. Cả hai bên đã khiến đứa trẻ xấu số không được chào đời mà còn không được yên thân sau khi chết.




















































































































































