Hàng chục sinh viên Việt tố nhà trường ‘đem con bỏ chợ’

 

VIỆT NAM (NV) Bốn mươi tám sinh viên xuất sắc của trường Ðại Học Ngoại Thương Hà Nội đang thực tập tại Singapore đã đồng loạt tố nhà trường “đem con bỏ chợ.”

Sinh viên trường Ðại Học Ngoại Thương trong ngày lễ tốt nghiệp. (Hình: Internet)

Báo mạng VNExpress cho biết, 48 sinh viên hiện đang sống trong tình trạng tuyệt vọng và cho rằng đã bị “kỳ thị,” “phân biệt đối xử” và bị “bóc lột thậm tệ” tại phi trường Changi, Singapore.

Bốn mươi tám sinh viên Việt Nam nói trên đang học năm thứ ba và thứ tư của trường Ðại Học Ngoại Thương Hà Nội đều thuộc vào loại xuất sắc. Họ được tuyển chọn đi thực tập Singapore từ đầu tháng 2 vừa qua.

Niềm hãnh diện chưa dứt, tất cả 48 sinh viên này đã phải “ngậm đắng nuốt cay” suốt hai tháng thực tập vì công việc khó nhọc quá mức đối với họ.

Theo VNExpress, các sinh viên này được đưa sang Singapore thực tập một năm dưới hình thức vừa học vừa làm tại phi trường quốc tế Changi. Mục tiêu của đợt thực tập được nói là để giúp sinh viên “hòa nhập môi trường quốc tế chuyên nghiệp và tân kỳ, vừa để nâng trình độ ngoại ngữ.” Họ đã được hứa hẹn trả mức lương tối thiểu là 450 đô la Singapore mỗi tháng.

Tuy nhiên, tất cả các sinh viên thực tập này được công ty cung cấp dịch vụ mặt đất tại phi trường Changi (SATS) giao việc mà họ cho là “thê thảm bất ngờ, ngoài sự tưởng tượng.”

Sinh viên trường Ðại Học Ngoại Thương chi nhánh Sài Gòn dự lễ khai giảng. (Hình: Internet)

Ðại diện sinh viên cho biết phải đẩy xe lăn cho người già yếu, khuyết tật tại sân bay. Một số em còn bị “ép giúp hành khách của các hãng máy bay cởi quần tại phòng vệ sinh.” Thời gian làm việc của các sinh viên Việt Nam được xếp từ 1 giờ khuya cho tới 9 giờ sáng hôm sau.

Một nữ sinh viên ngậm ngùi cho biết: “Công việc quá vất vả, lương lại bèo… tụi em cũng đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, bị phân chia làm ca từ nửa đêm cho tới 9 giờ sáng hôm sau là quá khắc nghiệt đối với với chúng em.” Theo các sinh viên Việt Nam thực tập giờ giấc làm việc như thế là “không thể nào chịu đựng nổi.”

Viết thư về than khóc với gia đình, các sinh viên nói trên cho biết đã “không được thông báo rõ ràng về tính chất, nội dung công việc cho đến khi đặt chân đến Singapore.” Một nữ sinh viên thì quả quyết rằng mình “đã bị lừa.”

Trong khi đó, bà Ðào Thị Thu Hà, phó phòng hợp tác quốc tế của trường Ðại Học Ngoại Thương Hà Nội thì khẳng định rằng trường đã đặt thẳng vấn đề với các sinh viên ngay từ đầu rằng họ “có thể phải đẩy xe lăn và giúp đỡ hành khách tại phi trường.” Tất cả các sinh viên được tuyển mộ cho khóa huấn luyện đặc biệt này, theo bà Thu Hà, đều đồng thanh chấp nhận.

Cuối cùng thì bà Hà đổ thừa các sinh viên “không nghe được trong lúc được kiểm soát trình độ Anh ngữ nên nói chấp nhận để rồi sau lại phản ứng khi đối diện với thực tế phũ phàng.”

Theo VNExpress, trường Ðại Học Ngoại Thương Hà Nội đang tiếp tục tuyển mộ sinh viên đợt hai để huấn luyện và đưa sang Singapore thực tập gọi là “tiếp nối sự thành công của đợt một.” (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT