KHÁNH HÒA (NV) – Một đại úy quân đội về hưu đã bị tên trộm tấn công chém gần đứt lìa đầu tại nhà riêng ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Hôm 12 tháng 8 năm 2015, truyền thông Việt Nam loan tin, nghi can Nguyễn Văn Thái, tự Tý Dãnh, (21 tuổi), ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, bị bắt và khởi tố bị can về tội “Giết người” và “Cướp tài sản.”

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường tại hiên nhà ông Trốn. (Hình: Người Lao Ðộng)
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi), một đại úy quân đội về hưu, cư dân xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa.
Theo tin báo Người Lao Ðộng, khoảng 1 giờ sáng 11 tháng 8, Nguyễn Văn Thái leo rào đột nhập vào nhà ông Trốn để trộm tài sản. Khi nghi can đang lục lọi tài sản thì bị ông Trốn phát hiện, tri hô. Trong lúc giằng co, Thái đã chém ông Trốn một nhát chí tử vào sau gáy dài và sâu làm ông Thái chết tại hiên nhà.
Sau khi gây án, Thái lên công an xã trình báo có một số người vào nhà ông Trốn chém chết người.
Thấy Thái trong trạng thái say rượu lại có tiền án nên công an đã bỏ qua. Ðến 4 giờ sáng cùng ngày, khi bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi), vợ ông Trốn thức dậy tập thể dục thì mới phát hiện ông Trốn bị chém chết.
Tin cho hay, nhờ một người dân trong ấp báo tin phát hiện được đèn pin lạ mà Thái bỏ quên lại nhà mình trong đêm xảy ra án mạng. Mặt khác, vợ ông Trốn khi rà soát đồ đạc trong nhà thấy mất một đèn pin. Qua đối chiếu, chiếc đèn pin mà Thái bỏ quên chính là đèn pin mất tại nhà ông Trốn. Qua điều tra, thu thập bằng chứng của công an, đến tối 11 tháng 8, Thái đã thừa nhận hành vi giết người của mình.
Ông Trần Ngọc Thơ, phó chủ tịch xã Ninh Phụng cho biết, nghi can Thái không có cha, còn mẹ buôn bán làm ăn xa nên sống với bà ngoại và chị gái. Thái từng bị xử phạt hành chính về tội trộm cắp; thường xuyên gây gổ, đánh nhau tại địa phương. (Tr.N)









































































































