PHÚ QUỐC (NV) – Tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mới đây xảy ra vụ bắt và giết một con ‘bò biển’ nặng 100 kg rồi xẻ thịt bán cho các nhà hàng.
Chú bò biển nặng 100 kí lô khi còn bơi lội dưới biển. (Hình: Báo Tiền Phong)

Con ‘bò biển’ này có tên khoa học là Dugong, đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và thế giới từ lâu. Người phát giác vụ sát hại con bò biển này là ông Nguyễn Vũ Khôi, giám đốc Tổ Chức Bảo Tồn Ðộng Vật Hoang Dã (WAR).
Sáng ngày 7 tháng 9, ông này nghe tin con ‘bò biển’ bị sa lưới, và khi ông mở cuộc tìm kiếm thì động vật quý hiếm này chỉ còn là một… miếng da bầy nhầy.
Ông Khôi cho hay, WAR đã đòi chính quyền Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang “phải mạnh tay trong việc bảo tồn loại bò biển này”.
Theo báo Người Lao Ðộng, một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã quốc tế đã từng cảnh cáo về nguy cơ tiệt chủng loại bò biển ở vùng biển Phú Quốc và Côn Ðảo thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Từ mười năm trước, tổ chức này cho hay vùng biển Việt Nam chỉ còn khoảng 100 con bò biển, loại động vật quý hiếm này mà thôi.
Chưa đầy một tuần lễ trước vụ trên, dư luận trong nước lẫn thế giới chấn động vì vụ hai con voi bị giết chết tại vườn quốc gia Yok Don. Ngày 27 tháng 8, Trung Tâm Bảo Tồn Voi tỉnh Ðắc Lắc cho biết đã yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh truy lùng thủ phạm giết hai con voi để trừng trị.
Sau khi bị giết, chỉ còn trơ lại phần da. (Hình: Báo Tiền Phong)

Ông Huỳnh Trung Luân, giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Voi tỉnh Ðắc Lắc cho biết đầu con voi đực bị giết đã bị đục nát để lấy ngà. Bên cạnh hai xác voi, người ta thu hồi được 8 vỏ đạn loại súng AK.
Trung Tâm Bảo Tồn Voi tỉnh Ðắc Lắc cũng cho biết đàn voi Ðắc Lắc hiện chỉ còn khoảng 29 con, trong đó chỉ có một con voi đực trưởng thành. (P.L.)







































































































































