HÀ NỘI (NV) – Nhà báo trẻ tuổi Nguyễn Ðắc Kiên bị báo Gia Ðình và Xã Hội đuổi việc chưa đầy 24 giờ sau khi ông phổ biến trên mạng xã hội facebook phản ứng của ông chê ông Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng “không đủ tư cách.”
Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên. (Hình: Từ mạng facebook )

Tuy nhiên, tràn ngập trên các mạng xã hội và trang nhà thông tin trên Internet là những lời ca ngợi Nguyễn Ðắc Kiên, 30 tuổi, can đảm, anh hùng, không vì miếng cơm manh áo mà giấu đi điều suy nghĩ thật của mình, và cũng là suy nghĩ của quảng đại quần chúng.
Một số ý kiến còn khuyên Nguyễn Ðắc Kiên kiện báo Gia Ðình và Xã Hội sa thải anh ngày 26 tháng 2, 2013 vì tờ báo đã làm trái luật lao động ở Việt Nam.
Trên blog “Ba Cừu” (http://dackien.wordpress.com/) của Nguyễn Ðắc Kiên ngay khi vừa có bài viết “Vài lời với TBT ÐCS VN Nguyễn Phú Trọng” khoảng vài chục người bày tỏ sự thán phục anh.
Khi tới “chỉ đạo” một hội nghị ở tỉnh Vĩnh Phúc ngày 25 tháng 2, 2013, ông tổng bí thư đảng CSVN gọi những người đòi chế độ Hà Nội bỏ điều 4 Hiến Pháp (dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN) là “suy thoái đạo đức.”
Nhưng nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên nói ông Trọng “không đủ tư cách” nói điều đó với nhân dân Việt Nam vì ông không phải là người nói lên điều suy nghĩ thật của quảng đại quần chúng.
Một người có biệt danh “NHAN DAN” viết: “Cảm ơn anh Ðắc Kiên, anh đã nói lên tâm tư của đại đa số nhân dân.”
Một người tên “Ngoc Huynh” viết: “Xin cảm ơn anh vì đã nói hộ cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Chúc anh luôn vững vàng trên mọi ngả đường.”
Một người tên “huong son viết: “Không phải ai cũng dám nói như vậy… bái phục… bái phục. Có những người biết là như zậy nhưng không dám nói vì sao? Vì miếng cơm manh áo. Vì QUYỀN+LỢI+ÐỊA VỊ. Với anh, tôi chỉ dám nói khâm phục.”
Người với bút danh Paramita viết: “Như anh ÐK, thế mới thật là nhà báo, không phải con cừu.”
Người có bút danh Nguyễn Hoàng Ngọc viết: “Không có một lời phản đối nào, anh đã nói tất cả những gì tôi muốn nói, nhưng không đủ can đảm để nói ra thôi. Tôi tin tưởng rằng chân lý rồi sẽ chiến thắng, nước Việt Nam muôn đời là của người Việt Nam, không phải của riêng một cá nhân, hay tổ chức nào, chân thành cảm ơn anh, một con người dũng cảm!”
Trên trang mạng Dân Làm Báo, một người với bút danh OBAMALYSON viết: “Anh Ng. Đắc Kiên ơi. anh là một người là một người đầy can đảm và đáng để nhiều người đảng viên “học tập và làm theo tư tưởng nhà báo tự do Ng. Đắc Kiên.” Anh hãy vui mừng vì điều đó vì anh sẽ được sử sách lưu danh anh khi một chế độ Hồ Tặc đã đến lúc kết thúc.”
Người có bút danh DIENBIENHOABINH viết: “Anh đã vụt chói sáng trên bầu trời Việt Nam, anh đã tiếp bước CÙ HUY HÀ VŨ, NGUYỄN HỒNG SƠN, NGUYỄN VĂN ÐÀI, LÊ THỊ CÔNG NHÂN… những người con ưu tú của đất mẹ Việt Nam. có lẽ sau giới luật sư giờ đây Hà Nội bắt đầu lo sợ cánh nhà báo, họ ngày càng mạnh bạo và khao khát tự do hơn bao giờ hết.
Tự Do là một cái gì đó hấp dẫn vô cùng, lấp lánh còn hơn kim cương. Ðây là thứ mà con dân Việt Nam ngày đêm mong chờ, nên khi Nguyễn Ðắc Kiên bắn phát pháo hiệu tấn công tất cả chúng ta những người mong chờ Tự Do cảm thấy phấn chấn vô cùng. Nhưng anh cũng đã nói ‘mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, con đường chông gai còn ở phía trước’ vâng anh cứ yên tâm trên con đường chông gai ấy anh không đơn độc sẽ có chúng tôi đồng hành với anh.”
Còn một người có bút danh hq74 viết: “Thực sự tôi đã ngấn lệ do vì quá cảm phục sự dũng cảm của anh bạn này.”
Trên blog của ông, Nguyễn Ðắc Kiên đã khiêm tốn rào đón là “dù có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mong các bạn hiểu cho một điều, tôi không muốn là anh hùng, không muốn là thần tượng. Nước ta đã có nhiều anh hùng, nhiều thánh thần quá rồi. Tôi sợ. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi đất nước ta có tự do, dân chủ, các bạn sẽ thấy rằng, các bài viết của tôi là rất bình thường, nó thật sự bình thường, không có gì to tát cả.” (N.T.)


























































































































































