Nhân chứng vụ án mạng ở Vĩnh Phúc bị đe dọa

VĨNH PHÚC (NV) – Hồ sơ vụ một thanh niên bị đánh chết trong quán ăn ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc dính tới con rể chủ tịch tỉnh này gây xôn xao dư luận, vẫn chưa được khép lại.

Người bị giết dã man là ông Nguyễn Tuấn Anh, cư dân phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 








Anh Nguyễn Duy Hiệp (trong vòng tròn nhỏ) đang lẩn trốn để được an toàn tính mạng. (Hình: báo Người Lao Động)


Nhân chứng quan trọng, được coi là “mắt xích” vụ án là ông Nguyễn Duy Hiệp – người bà con của ông Tuấn Anh, may mắn thoát chết trong vụ ấu đả, đã được công an Vĩnh Phúc “mời về đồn làm việc” đêm 15 tháng 3. Tại đây, ông Hiệp đã ký tên “tự nguyện xin ở lại đồn công an để được bảo toàn tính mạng.”

Tin báo Người Lao Động cho biết thêm, sau khi rời khỏi đồn công an ngày 19 tháng 3, ông Hiệp không trở về nhà mà đến một nơi “an toàn” khác.

Theo báo mạng Giáo Dục – Việt Nam, trong ít phút gặp gỡ người cô ruột tại đồn công an, ông Nguyễn Duy Hiệp cho bà đọc nội dung tin nhắn đầy đe doạ trên điện thoại di động. Hiệp nói đã nhận được những dòng tin này trong lúc công an Vĩnh Phúc mở cuộc điều tra, truy tầm thủ phạm giết chết ông Nguyễn Tuấn Anh. Tin nhắn nói với ông: “Mầy khai ra bọn tao thì anh mày không còn cái đầu. Mầy cũng thế. Hai em mày học ở Hà Nội, tao cũng không để yên.”

Theo người cô ruột này, công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đọc được những dòng tin trên. Mẹ của Nguyễn Duy Hiệp xác nhận: “Hiệp đang lo sợ sẽ bị các băng nhóm báo thù.” Bà cũng thú nhận, Hiệp có một anh trai song sinh giống như đúc nên lo sợ người đó sẽ bị trả thù lầm.

Báo Tiền Phong cho hay, tính đến nay, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố 6 nghi can dính đến vụ đánh chết ông Nguyễn Tuấn Anh rồi ném xác xuống mương hôm 13 tháng 3. Năm người trong số này đang bị giam từ ngày 18 tháng 3 gồm Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Định (sinh năm 1983) ngụ cùng xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (sinh năm 1994), Phùng Mạnh Tuấn (sinh năm 1992) cùng ngụ tại Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú, cư dân tỉnh Phú Thọ. Nghi can thứ sáu bị truy tố nhưng đã bỏ trốn là Nguyễn Văn Bình, tức Bính “Cong” sinh năm 1997, cư dân thành phố Vĩnh Yên.

Dư luận cho rằng, nhân vật nổi cộm trong vụ án mạng gây chấn động dư luận là con rể của ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc tên Dũng cũng đã được mời đến đồn công an lấy lời khai. Ông này hiện là giám đốc một công ty xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguồn tin đáng tin cậy nói rằng hai trong số 5 nghi can đang bị giam là nhân viên của công ty xây dựng do ông Dũng làm giám đốc nói trên.

Nguồn tin trên còn nói rằng một số nghi can cùng với nhiều phần tử thuộc băng nhóm bất hảo đang trú ngụ trong một căn nhà 4 tầng sơn màu vàng ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Căn nhà này được cho là của một cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, mà ông Dũng thường xuyên lui tới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Duy Hiệp đã bị một nhóm thanh niên cùng nhậu trong quán Tiên, thành phố Vĩnh Yên vây đánh đêm 13 tháng 3. Ông Hiệp chạy thoát, còn ông Tuấn Anh bị đánh chết. Đến sáng ngày 15 tháng 3, thi thể của ông Tuấn Anh được người nhà tìm thấy dưới mương lộ thiên gần quán nhậu.

Cho rằng hung thủ chính gây ra cái chết của ông Tuấn Anh là con rể của ông Phùng Quang Hùng, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, gia đình và thân nhân, hàng xóm đã đưa quan tài của nạn nhân đến trước cổng trụ sở tỉnh uỷ Vĩnh Phúc để đòi làm sáng tỏ sự việc.

Một cuộc biểu tình “đòi công lý” quy tụ ít nhất 1,000 người diễn ra rầm rộ chiều 17 tháng 3, đưa quan tài của thanh niên xấu số đi một đoạn dài một cây số rưỡi làm giao thông khu vực tắt nghẽn suốt 5 tiếng đồng hồ.

Trước áp lực mạnh mẽ của người dân, công an Vĩnh Phúc ra lệnh bắt 6 nghi can dính tới vụ án. Tuy nhiên, con rể của ông chủ tịch, mặc dù cũng được mời về đồn công an thẩm vấn, nhưng có vẻ vẫn điềm nhiên, không hề hấn gì. (PL) 
  
 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT