LONG AN (NV) – Vụ án vợ đốt chết chồng là cố ký giả Hoàng Hùng xảy ra tại Long An vẫn chưa dừng lại sau phiên tòa sơ thẩm tuyên án chung thân dành cho hung thủ.
Bà Thúy Liễu tại phiên tòa sơ thẩm. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Theo báo Thanh Niên, bà Trần Thúy Liễu, hung thủ đốt chết chồng là ký giả Hoàng Hùng sáng ngày 12 tháng 4 đã đệ đơn kháng cáo bản án chung thân dành cho bà.
Vụ án xảy ra ngày 19 tháng 1 năm 2011 khi ngọn lửa bùng cháy vào lúc nửa đêm tại nhà riêng của ông Hoàng Hùng, ký giả báo Người Lao Ðộng, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ông Hoàng Hùng bị phỏng nặng khi đang ngủ trong phòng riêng ở lầu 1, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa. Tuy nhiên, vì thương tích quá trầm trọng nên ông đã qua đời mười ngày sau.
Ðến ngày 20 tháng 2 năm 2011, tức một tháng sau ngày xảy ra vụ án, bà Trần Thúy Liễu, vợ của ông đến đồn công an thú nhận tội đốt chồng.
Cuộc điều tra cho thấy hạnh phúc gia đình của ông Hoàng Hùng và bà Thúy Liễu cùng hai con gái tan vỡ vì bà Thúy Liễu thường xuyên cùng tình nhân là ông Nguyễn Văn Tâm, đội trưởng đội 5 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An sang Cambodia đánh bạc.
Bà Liễu khai với cơ quan điều tra rằng vì thua bạc, mang nợ mắc nần nên bà yêu cầu ông Hoàng Hùng bán nhà, bán đất đưa cho bà trả nợ. Vì gây gổ kéo dài, cuối cùng bà Liễu dùng phương kế tưới xăng vào giường ngủ để đốt chồng khi ông đang ngủ say một mình trong phòng riêng vào lúc nửa đêm.
Cuộc điều tra được chuyển tới, chuyển lui giữa công an, viện kiểm sát và tòa án tỉnh Long An vì bị nghi để sót người, lọt tội.
Phiên tòa ngày 29 tháng 3 tại tỉnh Long An tuyên bố bà Liễu “phạm tội một mình” và đó là vụ án “không có đồng phạm”. Bà Thúy Liễu bị kết án chung thân.
Sau phiên tòa này, thân mẫu của ông Hoàng Hùng là bà Nguyễn Thị Kim Nga lập tức đệ đơn kháng cáo, cho rằng bà Liễu “không phạm tội một mình”. Có nhiều dư luận nghi có sự dính líu của ông Nguyễn Văn Tâm trong vụ án này. Vì vậy, bà Nga đòi hủy bản án sơ thẩm của phiên tòa ngày 29 tháng 3 tại tỉnh Long An và yêu cầu Bộ Công An mở cuộc điều tra trở lại.
Tin mới nhất của báo Thanh Niên cho hay, bà Trần Thúy Liễu cũng đã kháng cáo để xin được giảm án. Bà này cho rằng “mình không cố ý giết chồng mà lại lãnh án giết chồng” là oan ức. (P.L.)



























































































