LONG AN (NV) –Phiên tòa nhiều người mong đợi cuối cùng cũng đã diễn ra ngày 29 tháng 3 tại tòa Long An. Bà Trần Thúy Liễu, thủ phạm vụ giết chồng là ký giả Hoàng Hùng đã ngất xỉu khi nghe đọc mức án chung thân.
Bà Liễu ngất xỉu tại tòa án. (Hình: VNExpress)

Bài tường thuật của báo Pháp Luật Sài Gòn đưa nội dung chi tiết phần luận tội diễn ra vào buổi chiều ngày 29 tháng 3, khẳng định rằng bà Thúy Liễu “ngoại tình và muốn bán nhà để trang trải nợ nần nên đốt chết chồng.” Trong khi đó thì bà này một mực nói chỉ muốn “đe dọa” chứ không cố ý giết chết ông Hoàng Hùng.
Ðại diện cơ quan công tố tỉnh Long An xác định rằng bà Thúy Liễu một mình gây ra vụ án chứ không có đồng phạm.
Báo Pháp Luật đề cập đến chi tiết “không bình thường” diễn ra tại phiên tòa về khoản đề nghị mức án dành cho hung thủ đốt chết ký giả Hoàng Hùng của báo Người Lao Ðộng. Chi tiết này cho biết một nữ cán bộ công tố đọc đề nghị mức án dành cho bà Liễu từ chung thân đến tử hình tại tòa án. Nhưng liền sau đó, một nam cán bộ công tố khác lập tức đứng dậy “đính chính” rằng cơ quan này chỉ đề nghị mức án “chung thân.” Còn mức án dành cho bà Liễu của phía luật sư bào chữa yêu cầu chỉ có mười năm tù.
Dù có nhiều hy vọng thoát án tử hình, bà Liễu vẫn lăn ra khóc lóc thê thảm đến ngất xỉu sau khi nghe lời đề nghị mức án “chung thân” của cơ quan công tố tỉnh Long An. Hai con gái và chị gái của bà này cũng òa khóc thảm thiết.
Ông Nguyễn Văn Tâm trước tòa. (Hình: Báo Pháp Luật)

Ông Nguyễn Văn Tâm, cựu đội trưởng Ðội 5 của Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Long An được coi là “nhân vật thứ ba” gây nhiều chú ý trong vụ án này được mời đến để hỏi cung. Tuy nhiên, ông này luôn nói câu “tôi không có ý kiến.”
Sau phần tranh cãi giữa luật sư đại diện gia đình ông Hoàng Hùng và công tố viên, tòa án tỉnh Long An tuyên án tù chung thân bà Trần Thúy Liễu về tội giết người.
Ðể nhanh chóng hạ màn vụ án gây nhiều dư luận, tòa án Long An chỉ thị tịch thu và tiêu hủy tất cả các tang chứng, vật chứng như áo thun, hộp quẹt, quần thun…
Trong phần tâm sự hiếm có, thân mẫu của ông Hoàng Hùng vẫn cho rằng bà Liễu “không thể phạm tội một mình.”
Ðây là vụ án gây xôn xao dư luận tỉnh Long An xảy ra ngày 19 tháng 1 năm 2011.
Bà Thúy Liễu tại phiên tòa xử tội giết chồng. (Hình: Báo Pháp Luật)

Báo VNExpress trích cáo trạng của tòa án cho rằng bà Thúy Liễu ngoại tình với ông Nguyễn Văn Tâm dẫn đến rạn nứt hạnh phúc gia đình. Bà thường xuyên cùng người tình sang Cambodia đánh bạc dẫn đến nợ nần và cuối cùng dùng xăng đốt chết chồng.
Ông Hùng bị phỏng nặng khi đang ngủ say trên lầu 1 tại nhà riêng ở thành phố Tân An, Long An nửa đêm 19 tháng 1, 2011. Ông được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa nhưng đã qua đời 10 ngày sau đó.
Trong vụ án này, công an tỉnh Long An bị tố “làm việc sơ sài, bỏ sót tội phạm” khiến hồ sơ kết luận vụ án phải chuyển đi trả lại và làm đi làm lại đến lần thứ ba. (PL)



























































































