Asanzo thiệt hại $3 triệu, không thể trả lương nhân viên sau loạt bài của Tuổi Trẻ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Hiện chúng tôi không còn đủ tài chính để trả lương cho nhân viên. Công nhân nhiều tháng nay đến ngồi chơi rồi về vì không có việc để làm, trong khi doanh nghiệp vẫn phải trả lương cho họ. Việc dừng hoạt động mới chỉ là thông báo tạm thời. Quyết định dừng hẳn hay công bố phá sản sẽ được doanh nghiệp này đưa ra trong vòng khoảng một tháng nữa.”

Đó là phát ngôn mới nhất của ông Phạm Văn Tam, CEO Tập Đoàn Asanzo, được báo VTC News trích dẫn hôm 31 Tháng Tám.

Asanzo được ghi nhận có đến 2,000 công nhân làm việc tại nhà máy của họ.

Trước đó, một văn bản của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) ghi: “Đối với trường hợp sản phẩm điện tử của công ty Asanzo lắp ráp tại Việt Nam từ các linh kiện mua trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài, việc ghi nhãn hàng hoá ‘sản xuất tại Việt Nam,’ ‘chế tạo tại Việt Nam,’ ‘nước sản xuất: Việt Nam,’ ‘xuất xứ Việt Nam’ hay ‘sản xuất bởi Việt Nam’ là đúng quy định pháp luật.”

Chuỗi ngày khủng hoảng thương hiệu của Asanzo bắt đầu từ loạt bài “phóng sự điều tra” trên báo Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Sáu, 2019, gây rúng động công luận với cáo buộc sản phẩm điện tử Asanzo “là hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt.”

“Trong 70 ngày qua, cứ mỗi ngày chúng tôi phải chi ra ít nhất 1 tỷ đồng ($43,022) do hệ thống bán hàng bị tê liệt nhưng vẫn phải trả lương cho nhân viên. Đó là chưa kể các chi phí khác,” VTC News dẫn lời ông Tam. Như vậy, tổng thiệt hại của Asanzo trong vụ này theo lời ông Tam là hơn $3 triệu.

Tuy Asanzo sau đó đã khởi kiện báo Tuổi Trẻ tại Tòa Án Nhân Dân quận 11, Sài Gòn, nhưng sản phẩm của họ hiện vẫn đang bị người tiêu dùng tẩy chay, các siêu thị điện máy từ chối bán hàng.

Việc một doanh nghiệp khởi kiện một tờ báo thuộc nhà nước để đòi lại công lý được cho là chưa có tiền lệ tại Việt Nam.

Trong vụ này, tin không chính thức cho hay, báo Tuổi Trẻ đã sa thải ông Vân Trường, người phụ trách loạt bài về Asanzo. Nhiều blogger cũng đưa bằng chứng cho thấy ông Vân Trường bị nghi là người đề nghị giúp “xử lý khủng hoảng” cho Asazo trên báo Tuổi Trẻ bằng cách chi tiền vào “chiến dịch truyền thông” do ông đề nghị.

Đáng lưu ý, loạt bài của báo Tuổi Trẻ không chỉ nhắm vào Asanzo mà còn bị cho là nhằm để triệt hạ uy tín của chương trình Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.

Bà Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và cũng là người khởi xướng chương trình nêu trên, chia sẻ trên trang cá nhân: “Không hề có chứng cứ và thông tin gì có tính ‘điều tra’ về sai trái của Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao nếu có, mà nhanh đến mức không tưởng, các nội dung bôi nhọ, xúc phạm chương trình này được xuất hiện liên tục trên báo Tuổi Trẻ Cười. Thậm chí [họ] hồ hởi đến mức làm hẵn một số chuyên đề ngày 1 Tháng Bảy, 2019, với tất cả thủ pháp vu khống, bôi nhọ, phỉ báng và hoàn toàn sai sự thật… để ‘đánh’ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.”

“Tuổi Trẻ với trình độ và nội lực hun đúc bởi bao lớp nhà báo đổ hết tâm huyết, công sức xây dựng, chắc chắn phải sống đúng sứ mệnh mà người đọc giao, đó là: không thể chỉ là… tờ nội san của đoàn [TNCS], hay là công cụ của một nhóm người có lắm tiền mà tâm không sạch không sáng, hoặc thành một thứ lá cải xu ninh rẻ tiền, phản bội người đọc…,” theo Facebook Vu Kim Hanh. (T.K.)

[jwplayer xQeMSCdR]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT