Bắn chết công an do bị vây bắt, Bùi Đình Khánh lãnh án tử

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Bị cáo Bùi Đình Khánh, 32 tuổi, ở Quảng Ninh, người bắn chết công an viên do bị vây bắt lúc mua bán ma túy, bị kết án tử hình.

Theo báo VnExpress hôm 15 Tháng Năm, ba đồng phạm của bị cáo Khánh trong vụ này là Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng cũng bị Tòa Án Tỉnh Quảng Ninh kết án tử.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên tòa. (Hình: VnExpress).

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái bị cáo Khánh, bị kết án 15 tháng tù treo do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, với cáo buộc “che giấu tội phạm.”

Ngoài ra còn năm bị cáo khác lãnh án chung thân.

Cáo trạng vụ án cho hay, hồi năm 2024, bị cáo Ngô Văn Tuyên trong lúc bỏ trốn tại tỉnh Phú Thọ đã tự gây tai nạn giao thông, bị thương nặng.

Trong lúc được chữa trị tại bệnh viện Đa Khoa Tân Sơn, bị cáo Tuyên lén dặn dò người tình Nguyễn Thị Phương và cháu ruột – bị cáo Hà Thương Hải về nơi ông ta cất giấu ma túy.

40 bánh heroin được giấu trong thùng loa đặt ở góc sân nhà mẹ ruột tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũ.

Bị cáo Tuyên nhờ Phương và Hải bán số ma túy này để lấy tiền “lo công việc” và nuôi con ăn học.

Bị cáo Hải liên lạc với Bùi Đình Khánh ở Quảng Ninh. Sau đó, Khánh nhờ người bác họ là Nguyễn Hữu Đằng tìm đầu mối mua ma túy.

Vào đêm 17 Tháng Tư năm ngoái, khi nhóm này thực hiện phi vụ mua bán ma túy thì bị Công An Quảng Ninh vây bắt.

Để giải cứu Hà Thương Hải, bị cáo Khánh bị ghi nhận dùng súng AK bắn, khiến ông Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công An Quảng Ninh, thiệt mạng, hai công an viên khác bị thương.

Sau đó, bị cáo Khánh bỏ trốn qua nhiều địa phương, được bạn gái cùng một số người trợ giúp che giấu.

Đêm hôm sau, bị cáo Khánh bị bắt khi đang trốn tại tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Bùi Đình Khánh (phải, ngồi) lúc bị bắt. (Hình: Công An Quảng Ninh).

Công an cáo buộc, trước thời điểm mua bán ma túy, nhóm của bị cáo Khánh cùng nhau chơi ma túy đá và chuẩn bị sẵn vũ khí để chống trả công an nếu bị phát giác.

Phán quyết nêu trên được tuyên sau khi bị cáo Bùi Đình Khánh nói rằng mình “ăn năn, hối hận, biết hành vi của mình là nghiêm trọng nên không xin khoan hồng.”

Ngoài ra, nam bị cáo cũng tự khai rằng mình “tuy sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng nhưng thiếu tu dưỡng và gục ngã trước lòng tham.” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT