Chủ tiệm karaoke ở Quảng Ngãi tra tấn, chích điện ép nữ tiếp viên bán dâm

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Tối 7 Tháng Ba, Công An Tỉnh Quảng Ngãi loan báo đã bắt được bị can Phạm Ngọc Tiên, quê ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, đang trốn lệnh truy nã và lẩn trốn ở Sài Gòn.

Theo báo VNExpress, bị can Tiên, 30 tuổi, bị bắt tại một nhà xưởng ở huyện Hóc Môn, Sài Gòn, khi đang trốn lệnh truy nã về tội “giết người” và “làm nhục người khác,” liên quan đến vụ đánh đập, chích điện để ép nữ tiếp viên karaoke bán dâm.

Bị can Phạm Ngọc Tiên. (Hình: Thanh Niên)

“Hắn chuẩn bị nhiều dao, mác và sẵn sàng chống trả lực lượng hữu trách,” một cán bộ điều tra cho biết.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, ông Phạm Ngọc Tiên mở tiệm karaoke Hoàng Gia ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, và tổ chức tuyển, dụ dỗ nhiều phụ nữ từ tỉnh Bình Dương và các tỉnh khác về làm tiếp viên.

Trong lúc kinh doanh, ông Tiên giao ông Phạm Công Đạt trực tiếp trông coi, quản lý và theo dõi, chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở các khách sạn.

Tất cả tiền của khách trả nhân viên đều bị ông Tiên thu lại. Khi nhân viên nào không chịu bán dâm thì bị hai ông Tiên và Đạt đánh đập, chích điện vào người…

Theo hồ sơ vụ án, cả hai ông Tiên và Đạt nghi ngờ một nữ tiếp viên và khách quan hệ tình dục trong quán karaoke khác nên dùng đá, gậy gỗ để đánh. Ông ta bắt cô này cởi bỏ quần áo, đứng trên vũng nước có đặt khung kim loại, sau đó cả hai dùng bộ kích điện gắn vào bình ắc quy để chích điện vào người nạn nhân trước sự chứng kiến của các nhân viên. Hậu quả, cô gái bị thương tích 11%.

Từ sự cầu cứu của gia đình các tiếp viên, công an đột kích quán karaoke Hoàng Gia, phát hiện tám thiếu nữ có độ tuổi từ 15 đến 20, bị giam lỏng, có nhiều vết thương nên bắt giữ hai ông này.

Qua kết luận giám định, mức điện áp 42.4 vol có thể gây nguy hiểm cho con người. Trong khi đó, hai ông Tiên và Đạt dùng điện áp 92 vol đến 206 vol, cao gấp nhiều lần sức chịu đựng.

Nhà chức trách phát hiện ông Tiên còn dùng tay, chân, cây gỗ đánh nhiều tiếp viên khác bị thương.

Một số nạn nhân cho biết từng làm việc cho ông Tiên tại Bình Dương. Ở đó, các cô bị ông ta hành hạ, một người trốn không thành bị chặt ngón tay. Vì thế, các thiếu nữ đều khiếp sợ, buộc phải nghe theo lời ông ta về Quảng Ngãi tiếp tục làm tiếp viên.

Ngoài ra, ông Tiên cho các cô vay tiền với lãi suất cao để khống chế.

Vết thương trên người một nạn nhân bị bị can Phạm Ngọc Tiên và đồng bọn tra tấn. (Hình: VNExpress)

Tháng Chín, 2021, Tòa Án Huyện Tư Nghĩa mở phiên xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Tiên hai năm tù, bị cáo Đạt ba năm tù về tội “cố ý gây thương tích.”

Với tội “làm nhục người khác,” Hội Đồng Xét Xử đình chỉ xét xử vì “bị hại có đơn bãi nại và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với bị cáo Tiên.”

Tuy nhiên, sau đó Viện Kiểm Sát Tỉnh Quảng Ngãi xác định tòa cấp sơ thẩm đã có nhiều sai phạm, nên kháng nghị toàn bộ bản án để điều tra lại.

Tháng Tám, 2022, trong lúc được tại ngoại vì “có bệnh nặng,” bị cáo Tiên đã bỏ trốn và bị công an truy nã.

Hiện Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Quảng Ngãi đã di lý bị can Phạm Ngọc Tiên về Quảng Ngãi để xử lý theo quy định. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT