ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Dự kiến phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhì xử một tù nhân kêu oan suốt 18 năm về tội “giết người” sẽ diễn ra tại Tòa Án Cấp Cao tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 29 Tháng Giêng.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 18 Tháng Giêng, đây là phiên tòa dời lại từ gần bốn tháng trước.

Bị cáo trong vụ án này là ông Tưởng Đăng Thế, 47 tuổi, ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.
Cáo trạng cho hay, vào chiều 18 Tháng Giêng, 2006, vợ chồng ông TPH ở cùng địa phương, phát giác con gái là bé TTKH, 13 tuổi, nằm bất tỉnh ở vườn cà phê phía sau nhà, trên đầu có nhiều vết máu.
Nạn nhân thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.
Vài ngày sau, ông Tưởng Đặng Thế bị tố cáo là kẻ sát nhân.
Trong phiên tòa diễn ra hồi năm 2008, bị cáo Thế bị kết án chung thân.
Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, bị cáo liên tục kêu oan rằng mình không phải là hung thủ giết bé H.
Năm 2018, Viện Kiểm Sát Tối Cao quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trước đó để điều tra lại.
Năm 2020, Tòa Án Tối Cao họp phiên giám đốc thẩm, tuyên hủy các bản án kết tội bị cáo Thế trước đó vì “có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo, nhân chứng…”
Hồi Tháng Bảy năm ngoái, Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm lần thứ nhì, vẫn kết án tù chung thân với bị cáo Thế.
Tại tòa, bị cáo Thế liên tục kêu oan, cho rằng trước đây mình nhận tội do bị điều tra viên dùng nhục hình.
Cùng thời điểm, Luật Sư Trần Đình Dũng đăng nhiều bài trên trang cá nhân về vụ án Tưởng Đăng Thế, cho thấy tù nhân này “có tình tiết ngoại phạm.”
Theo hồ sơ do Luật Sư Dũng công bố, trong ngày xảy ra vụ án mạng, có hai nhân chứng khai rằng nghi can Tưởng Đăng Thế đang say rượu nằm ngủ tại nhà của họ, cách hiện trường vụ án 450 mét.

“Bộ đồ Tưởng Đăng Thế mặc trên người từ sáng ngày hôm đó, đến 4 giờ chiều lúc chở em của nạn nhân chạy lên bệnh viện và về vẫn mặc. Không có bất kỳ ai thấy quần áo Thế bị rách, hay bị dính máu, hay có bất thường gì khác. Trong khi đó hiện trường và thi thể nạn nhân cho thấy có giằng co rất nhiều giữa hung thủ và nạn nhân, có máu phun ra nhiều vị trí trong hiện trường, có vết nạn nhân cào cấu,” theo Facebook Trần Đình Dũng.
Cũng theo Luật Sư Dũng, ông Tưởng Đăng Thế sau khi có điều kiện được nói, là những lúc có luật sư hoặc kiểm sát viên bên cạnh, đã khai rằng mình bị cán bộ điều tra “đánh đập hết sức dã man, chịu không nổi và sợ bị đánh chết,” nên ông Thế đã khai báo những gì mà ông này không hề làm, để tránh bị đòn của điều tra viên. (N.H.K) [qd]






















































































































































