Tuesday, May 7, 2024

Bộ Công An lần đầu xác nhận 9 người chết vụ bạo động ở Đắk Lắk

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Sau ba ngày úp mở về “một số” người chết trong vụ tấn công hai đồn công an ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An, xác nhận có chín người thiệt mạng trong vụ này.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Sáu, ông Tô Ân Xô cho biết chín nạn nhân gồm bí thư xã Ea Ktur, chủ tịch xã Ea Tiêu, bốn công an viên, ba người dân. Ngoài ra, có “một số” người khác bị thương.

Lực lượng cảnh sát cơ động tại tỉnh Đắk Lắk. (Hình: Tâm An/Tuổi Trẻ)

Ông Xô dành lời ca ngợi “tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung” của hai cán bộ xã không được nêu danh tính, trong lúc công luận nghi ngờ rằng bốn công an viên “hy sinh” trong lúc đang tụ tập coi đá banh tại đồn.

Ông Ân Xô cũng cáo buộc rằng vụ tấn công này “có tổ chức, liều lĩnh và man rợ.”

Theo lời ông này, sau ba ngày, với “sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân,” công an đã bắt giữ được 46 nghi can.

Trong lúc các báo tuyên truyền rằng các nghi can “khai nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn,” giới hoạt động nêu nghi vấn về khả năng các nghi can trong vụ này đều bị tra tấn, ép cung để nhận tội.

Nhà hoạt động Trịnh Kim Tiến bình luận trên trang cá nhân: “Vụ án này hoàn toàn có thể bị biến thành vụ án chính trị để nâng cao tinh thần tiêu diệt ‘bọn phản động’ muốn thay đổi thể chế trong nhân dân, mặc dù ‘bọn phản động’ chẳng biết gì về nó, thậm chí phản đối những hành vi bạo lực, giết chóc.”

Bà Tiến cũng bày tỏ lo ngại về chuyện “bắt bớ người vô tội vạ” đang diễn ra ở Đắk Lắk chỉ vì những người này “mặc áo rằn ri.”

“Với cái đà lấy khẩu cung được sự đồng thuận của dư luận thế này sẽ có bao nhiêu người vô tội vì quá đau đớn mà nhận tội bừa? Những điều này liệu có được công khai hết?,” bà Trịnh Kim Tiến đặt câu hỏi.

Cùng thời điểm, ít nhất hai vụ bắt người “mặc đồ rằn ri” tại tỉnh Đắk Lắk được người dân quay video clip và lan truyền trên mạng xã hội, được xác định là “bắt nhầm.”

Đồn Công An Xã Ea Tiêu sau vụ tấn công. (Hình: VNExpress)

Liên quan các vụ “bắt nhầm” nghi can, Facebooker “Tứ Thiên Dương” cho biết trên trang cá nhân: “Tôi rất bất bình vì những hình ảnh xấu về anh trai tôi [bị lan truyền]. Anh trai tôi chẳng dính líu đến vụ án này và công an đã thả về…”

Trong bài đăng, Facebooker này đăng kèm một video clip cho thấy hai thanh niên người Thượng bị còng tay vào nhau, ngồi dưới sàn trong đồn công an. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT