Thursday, April 18, 2024

Các con của Nguyễn Bắc Son ‘sẽ nộp 99% số tiền bố đã nhận hối lộ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Con ông cựu bộ trưởng Thông tin & Truyền thông CSVN Nguyễn Bắc Son được thuật lời là “khóc như mưa” và hứa sẽ nộp lại 99% số tiền ông đã ăn hối lộ để cứu ông thoát tử hình.

“Hôm qua tôi có gặp người thân của bị cáo Son, các con ông Son đã khóc như mưa, và cho biết đã đồng ý khắc phục để giảm án cho bố. Tôi tin chắc rằng gia đình sẽ nộp 99% trong số $3 triệu để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Son.” Báo Giao Thông hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Hai, 2019 dẫn lời luật sư biện hộ cho ông Nguyễn Bắc Son nói tại phiên tòa sơ thẩm.

Cũng tại phiên tòa này, luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Bắc Son, cho biết, gia đình ông này đã “gom được 12.5 tỷ để khắc phục cho hậu quả.”

Đồng thời “Trong thời gian chưa nộp đủ, thì gia đình sẽ đưa giấy tờ căn nhà chung giữa vợ và ông Son nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra để đủ số tiền $3 triệu khắc phục hậu quả,” luật sư bào chữa cho ông Son cho biết.

Trong phiên tòa trước đó hôm Thứ sáu, 20 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị 16 – 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và tử hình về tội “Nhận hối lộ,” tổng hợp hai tội là tử hình.

Đồng thời, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng TT&TT kế nhiệm ông Son bị đề nghị từ 6-7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 8-9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng cộng từ 14 -16 năm tù.

Ông Lê Nam Trà cựu chủ tịch Mobifone bị đề nghị 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và 16 -17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng cộng 23- 25 năm tù.

Cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ, tức người đưa hối lộ cho các quan chức cầm đầu Bộ TT&TT chỉ bị đề nghị nhận từ 3 – 4 năm tù, một mức quá nhẹ mà người ta tin có những tác động ở sau hậu trường chính trị CSVN của nhà tư bản đỏ giầu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, anh ruột Phạm Nhật Vũ.

Ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Mobifone nhận từ 4- 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng,” 10 -11 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng cộng 14-16 năm tù.

Ngoại trừ ông Nguyễn Bắc Son, tất cả các quan chức Bộ TT&TT ăn hối lộ đã nộp lại số tiền từ vụ Mobifone mua AVG được phù phép tăng giá cao gần chục lần giá trị thực, gây thiệt hại cho nhà nước.

Ông Son từng khai đưa tiền $3 triệu ăn hối lộ cho con gái “đầu tư cái gì thì tùy” chứ đừng bỏ ngân hàng tiết kiệm. Tuy nhiên, bà này từng phủ nhận là không có cầm đồng nào. Vì vậy, ông ta đã bị đề nghị án tử hình mà người ta tin đó là áp lực để buộc gia đình ông phải “ói” ra nếu muốn thoát chết.

Người ta chỉ thấy nói đến số tiền ăn hối lộ $3 triệu mà ông Son cầm trực tiếp từ Phạm Nhật Vũ. Ngoài ra ông ta còn ăn tiền “lại quả” của hai thuộc cấp nhưng không thấy đề cập gì.

Trong phiên xử ngày 16 Tháng Mười Hai, 2019 ông Lê Nam Trà khai rằng “sau khi được Vũ biếu quà, bị cáo sử dụng một số tiền vào việc cá nhân, còn $2 triệu đổi ra tiền đồng Việt Nam và để trong nhà. Ngoài ra, bị cáo có biếu ông Nguyễn Bắc Son $700,000 vào dịp trước và Tết khi “báo cáo công việc đã làm”.

Còn ông cựu tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải cũng khai rằng “sau khi nhận $500,000 từ Vũ, Hải đã biếu Nguyễn Bắc Son $200.000,” theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ.

Một số người bình luận rằng gia đình ông Son không muốn “nhả” ra hết số tiền ông đã “nuốt” mà chỉ muốn trả 99% của số tiền $3 triệu mà thôi. (TN)

MỚI CẬP NHẬT