Friday, March 29, 2024

CDC Hà Nội ‘kê’ giá máy xét nghiệm COVID-19 lên gấp 3 lần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Công An CSVN cáo buộc ông giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm đã nâng giá hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR cao hơn giá gốc gấp ba lần.

Theo báo Người Lao Động, chiều 23 Tháng Tư, một lãnh đạo Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu của Bộ Công An CSVN cho biết, qua điều tra vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Hà Nội thuộc Sở Y Tế Hà Nội, bước đầu đã xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tự động khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2.3 tỷ đồng ($98,318). Tuy nhiên, khi CDC Hà Nội mua vào lại có giá lên tới 7 tỷ đồng ($299,979).

Báo này dẫn lời lãnh đạo Cục Cảnh Sát Điều Tra cho hay việc “thổi giá” hệ thống máy Realtime PCR được các doanh nghiệp nhập cảng, phân phối mua bán lòng vòng với nhau. Sau đó, công ty Cổ Phần Định Giá và Bán Đấu Giá Tài Sản Nhân Thành căn cứ vào để đề nghị mức giá và CDC Hà Nội “nhắm mắt” mua vào, mặc dù kể cả khi đã tính hết chi phí lắp đặt, đào tạo và bảo hành thì cũng chỉ thêm khoảng 15% tổng giá trị thực của máy.

Cũng theo báo Người Lao Động, không chỉ có mỗi CDC Hà Nội, một đơn vị y tế khác cũng đã mua loại máy Real-time PCR này không thông qua đấu thầu mà thực hiện theo cách thức chỉ định thầu, với giá hơn 8 tỷ đồng ($341,665) nhưng sau đó được giảm giá hơn một tỷ đồng ($42,708).

Sau khi báo chí nhà nước đưa tin, công luận vô cùng phẫn nộ. Nhà báo Hoàng Linh, một Facebooker khá nổi tiếng ở Việt Nam, bày tỏ trên trang cá nhân và nhận được cả ngàn lượt đồng tình và bình luận: “Cán bộ phá của, tham ô thế này dân nào đóng góp nỗi. Nguồn tiền phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngân sách chắt chiu và sự đóng góp của toàn dân. Có những doanh nghiệp trong khó khăn chung vẫn đóng góp hàng trăm tỷ đồng. Có những cụ già ‘gần đất xa trời’ ủng hộ tiền tiết kiệm. Có những em bé đập ống heo… Ai ai cũng nhắn tin đóng góp. Không góp tiền thì góp của, góp lòng, có người dân ủng hộ trứng cho những người bảo vệ khu cách ly, trời nắng nóng, đến tay người nhận thì trứng đã nở thành vịt. Không sao cả, lòng dân với nước như trời bể, như tạo hóa. Thế mà có những kẻ như lão Cảm và đồng bọn ở CDC Hà Nội nhẫn tâm cướp đoạt một cách khốn nạn như vậy.”

Ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội, bị bắt tạm giam do cấu kết nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19. (Hình: VTC News)

Trong khi đó bạn Huỳnh Mai An Đông bất bình viết trên Facebook cá nhân: “Cái giống thứ gì ăn mọi lúc mọi nơi, ăn từ 4 tỷ lên 7 tỷ ngay khi đất nước oằn mình chống dịch. Riết rồi chán không thèm chửi nhưng cái giống loại này có nước nhét virus COVID-19 vào họng ăn cho no chắc sẽ bớt tham! Còn ai nhăm nhe ăn nữa thì liệu hồn, nhân dân không tha!”

Độc giả Huỳnh Sang bày tỏ trên báo Người Lao Động: “Ông Nguyễn Nhật Cảm là phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, đứng đầu một trung tâm chống dịch bệnh quan trọng của thủ đô. Thế nhưng, lợi dụng lúc đất nước đang gặp khó khăn, ông cùng nhiều thuộc cấp vứt bỏ lương tâm, đục khoét ngân sách. Chưa biết kết quả xét xử sắp tới sẽ như thế nào nhưng ngay bây giờ có thể khẳng định, ông cùng đồng phạm – những người bụng đầy chữ nghĩa, lại được gọi là có học thức, địa vị nhưng đã đánh mất lương tri trong lúc đất nước và nhân dân phải đối mặt với bao nguy khốn của đại dịch COVID là những kẻ tham lam và vô cảm…”

Báo Tuổi Trẻ ngày 22 Tháng Tư cho biết, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hà Nội, cùng nhiều đơn vị liên quan.

Ngoài ông Nguyễn Nhật Cảm (57 tuổi), giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt giam thêm sáu bị can gồm bà Nguyễn Vũ Hà Thanh (41 tuổi), trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội; ông Lê Xuân Tuấn (38 tuổi), nhân viên phòng tài chính kế toán; ông Đào Thế Vinh (45 tuổi), giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vật Tư Khoa Học và Thương Mại Việt Nam; ông Nguyễn Trần Duy (40 tuổi), tổng giám đốc công ty Cổ Phần Định Giá và Bán Đấu Giá Tài Sản Nhân Thành; ông Nguyễn Ngọc Nhất (34 tuổi), nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Triển Khoa Học Vitech; và ông Nguyễn Thanh Tuyền (35 tuổi), nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết Bị Y Tế Phương Đông.

Theo báo VietNamNet, qua điều tra công an bước đầu xác định với vai trò là giám đốc CDC Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm “đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động để xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT