Cứu 4 du khách bị lạc ở Sơn Trà, một người câu cá tử nạn

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nghe tiếng kêu cứu của nhóm du khách có người bị lạc ở bán đảo Sơn Trà, một người câu cá đã leo lên vách núi để ứng cứu thì chẳng may bị té, đập đầu vào đá tử nạn.

Xác nhận với báo Người Lao Động, sáng ngày 28 Tháng Tám, 2019, bà Trần Thị Thanh Tâm, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), cho biết lực lượng hữu trách đã hoàn tất công tác cứu nạn cấp cứu bốn du khách đi lạc ở Bán Đảo Sơn Trà.

Tin cho biết, chiều 27 Tháng Tám, bốn du khách gồm: anh Trần Hữu Minh Sang (26 tuổi), anh Đinh Ngọc Minh (27 tuổi), anh Lê Nguyễn Tú (24 tuổi), cùng ngụ Sài Gòn và chị Bùi Thị Thảo Nhi (19 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên-Huế) đi thăm Bán Đảo Sơn Trà.

Khi đến khu vực Mũi Nghê thì cả nhóm bị lạc, không tìm được đường về. Đến tối cùng ngày, trong lúc loay hoay tìm đường thì anh Tú bị rơi xuống vực, ba người bạn đi chung la hét, kêu cứu.

Lúc này, bên dưới khu vực Mũi Nghê có hai anh Mai Xuân Minh (34 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và anh Trần Long Khải (30 tuổi, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang ngồi câu cá. Nghe tiếng cầu kêu, cả hai người cùng tìm cách ứng cứu cho nhóm du khách trên.

Lực lượng cứu cấp tìm kiếm các du khách mất tích. (Hình: Người Lao Động)

Tuy nhiên, trong lúc trèo lên vách núi để cứu người, anh Khải đã bị trợt chân té ngã đập đầu vào đá chết tại chỗ.

Ngay sau đó anh Minh đã tìm cách liên lạc với lực lượng cứu nạn. Nhận được tin báo, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng hữu trách đã đến hiện trường để cứu nạn.

Trong tối 27 đến rạng sáng 28 Tháng Tám, khu vực Bán Đảo Sơn Trà có mưa to, gió lớn, công tác cứu hộ gặp khó khăn. Đến gần 4 giờ sáng 28 Tháng Tám, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy bốn du khách bị lạc, trong đó có một người thương, đồng thời, đưa thi thể anh Khải về trao cho gia đình an táng.

Theo báo Một Thế Giới, gia cảnh anh Khải rất khó khăn, anh đang làm công nhân ở Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, vợ chồng anh có hai con, một bé bốn tuổi và một bé mới 11 tháng tuổi. Do cuộc sống khó khăn nên anh Khải thường đi câu cá kiếm thêm thu nhập chăm lo gia đình.

Nói với báo VNExpress, ông Phan Minh Hải, phó Ban Quản Lý Bán Đảo Sơn Trà và Các Bãi Biển Du Lịch Đà Nẵng, cho biết Mũi Nghê là khu vực rừng nguyên sinh, chưa có chủ trương khai thác du lịch. Tuy nhiên do ở đây có đường mòn dân sinh nên nhiều người tìm đến khám phá và câu cá.

“Khu vực này từng có trường hợp khách đi phượt và bị lạc. Ban Quản Lý đã cắm bảng cảnh báo ngay đầu tuyến đường. Ban ngày có nhân viên trật tự nhắc nhở. Thế nhưng, vẫn có những nhóm khách cố tình tìm cách đi bộ xuống Mũi Nghê và xảy ra sự việc như đêm hôm qua,” ông Hải cho biết. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT