ÐÀ NẴNG (NV) – Một gia đình ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Ðà Nẵng đang ngủ thì căn nhà phát hỏa gây cháy lớn, làm 2 phụ nữ trong gia đình và người nữ giúp việc thiệt mạng.
Nói với báo điện tử VNExpress, ngày 5 Tháng Tư, bà Nguyễn Thị Anh Thi, chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày tại một ngôi nhà ở đường Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Ðà Nẵng đã điều động 2 xe và 12 lính cứu hỏa xuống hiện trường. Song lúc này, lửa đã lan rộng khắp căn nhà có 6 người bên trong. May mắn chủ nhà là ông Nguyễn Văn Bảy cùng vợ và con trai nhỏ kịp thoát ra ngoài hô hoán người dân đến cứu.

Ông Bùi Hồ, một người dân sống cách nơi hỏa hoạn chừng 100 mét cho hay, ông chạy tới khi đám cháy đã bao trùm cả căn nhà. Lúc thoát được ra ngoài, ông Bảy không bị thương. Ông muốn lao vào cứu con gái và các nạn nhân khác nhưng bất lực.
Cảnh sát cứu hỏa Ðà Nẵng sau đó huy động thêm 6 xe chữa cháy và khoảng 60 lính từ trung tâm và các quận Hải Châu, quận Sơn Trà đến tiếp ứng. Thế nhưng đến gần một tiếng đồng hồ sau lửa mới được dập tắt, khiến ba người còn bị kẹt trong nhà thiệt mạng.
Ðám cháy đã làm mái nhà bị đổ sập khiến việc tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt gặp khó khăn. Ðến sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới lần lượt tìm được thi thể 3 nạn nhân là em Nguyễn Huyền Hà Nhi (18 tuổi), con gái ông Bảy; chị Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi) em vợ ông Bảy và bà Nguyễn Thị Thu (50 tuổi) người giúp việc cho gia đình cạnh cầu thang lên gác lửng. (Tr.N)
Việt Nam mỗi năm 40,000 người tự sát vì trầm cảm









































































