HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Đinh La Thăng “được sự đồng thuận tuyệt đối” của “đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa” để ông về làm “đại biểu Quốc Hội” của địa phương theo “nguyện vọng.”
Vở tuồng “diệt chuột không làm vỡ bình” của tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp diễn với màn đưa ông Đinh La Thăng làm đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa sau khi đã bị “kỷ luật” lột chức ủy viên Bộ Chính Trị và đẩy ông từ ghế bí thư Thành Ủy Sài Gòn về Hà Nội làm “Phó Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương.”
Hệ thống báo đài của nhà cầm quyền đưa tin “Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội” của chế độ đang làm “các thủ tục chuyển sinh hoạt của đại biểu Quốc Hội Đinh La Thăng, phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, từ đoàn đại biểu thành phố Sài Gòn về đoàn đại biểu Thanh Hóa.”
Khi bị mất ghế bí thư Thành Ủy, ông Đinh La Thăng bị mất luôn cái ghế “trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội” của thành phố Sài Gòn.
“Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng hôm qua ký công văn gửi Đảng, Đoàn, Quốc Hội, và trưởng ban công tác đại biểu Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội trả lời công văn ngày 10 Tháng Năm của Đảng Đoàn Quốc Hội,” bản tin của VietNamNet viết ngày 12 Tháng Năm và cho hay tiếp, “Cụ thể, ngày 10 Tháng Năm, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản của Đảng Đoàn Quốc Hội đề nghị đoàn đại biểu Quốc Hội Thanh Hóa cho ý kiến về việc ông Đinh La Thăng có nguyện vọng chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc Hội Sài Gòn về đoàn đại biểu Quốc Hội Thanh Hóa.”
VietNamNet còn viết thêm rằng, “Đoàn đại biểu Quốc Hội Thanh Hóa đã tham khảo ý kiến từng thành viên và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.”
Điều lạ là ông Đinh La Thăng không được “cơ cấu” ra ứng cử cũng như không “trúng cử” đại biểu Quốc Hội nhiệm kỳ 2016-2021 ở tỉnh Thanh Hóa nhưng lại được đưa về đây làm “đại biểu” theo “nguyện vọng,” cho người ta thấy cái giá trị “dân chủ đến thế lá cùng” ở Việt Nam nó khôi hài đen như thế nào.
Thật ra thì ở khóa Quốc Hội trước (2011-2016) ông Thăng có được “cơ cấu” giữ một cái ghế “đại biểu Quốc Hội” ở Thanh Hóa, nhưng không phải vì vậy mà ông quay lại đó làm “đại biểu” mà không hề có một cuộc bầu cử, hỏi ý “nhân dân.”
Tuần trước, trong cuộc họp Trung Ương Đảng, tuy ông Đinh La Thăng bị mất ghế trong Bộ Chính Trị nhưng vẫn còn là Ủy viên Trung Ương Đảng. Một số người đặt nghi vấn, ông Thăng liệu có thể bị điều tra tiếp và đưa ra tòa khi nhiều tội lỗi “tày đình” của ông được mổ xẻ chi tiết trên một số tờ báo của chế độ Hà Nội.
Bây giờ với việc vẫn cho ông một cái ghế ở Quốc Hội cho người ta cảm tưởng vở tuồng kỷ luật ông Thăng tới đây là chấm dứt.
Nhà báo độc lập Huy Đức, từng có một bài viết với các tài liệu chứng minh các trò gian manh của ông Đinh La Thăng và cả Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tàn hại đất nước thế nào, bình luận rằng, “Cử tri Thanh Hóa không bầu ông Đinh La Thăng và nay thì ông trở thành ‘đại biểu’ của họ bằng một quyết định điều chuyển. Từ việc chỉ đạo Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội làm thủ tục kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Công Thương, đến việc chỉ đạo miễn nhiệm ông Võ Kim Cự, cựu bí thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh, cho thấy Ban Bí Thư đang công khai thể hiện vai trò đảng cầm quyền.”
Theo nhà báo Huy Đức, “…Như thế thì các cuộc bầu cử hóa ra lại tốn kém không cần thiết. Cho dù đảng Cộng Sản vẫn đang là đảng cầm quyền ở Việt Nam thì cũng nên cầm quyền thông qua nhà nước. Và, nếu đảng nhận thức rằng quyền lực của mình sẽ bớt tha hóa nếu dân có tiếng nói thì nên cấu trúc ‘cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất’ thành hai viện: một viện của dân và một viện của đảng.” (TN)
Mời độc giả xem phóng sự khám phá quần đảo Hải Tặc

























































































































