Quảng Trị: Dân nghèo vùng cao được đội ‘ngựa thồ’ chở hàng miễn phí

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Từ việc đam mê xe truck, họ thành lập câu lạc bộ để cùng nhau đồng hành làm việc thiện nguyện, giúp những cá nhân hay hội nhóm đưa hàng miễn phí lên những vùng quê nghèo xa xôi, hiểm trở ở tỉnh Quảng Trị.

Cách đây bốn năm, chỉ hơn 10 người mê xe hơi bán tải (xe truck) cùng nhau thành lập Câu Lạc Bộ Xe Bán Tải thành phố Đông Hà, nhưng nay sau một thời gian hoạt động có ý nghĩa, số thành viên đã tăng lên hơn 40 người.

Trong câu lạc bộ, không chỉ có cánh đàn ông mà có cả những “bóng hồng.” Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng họ có chung niềm đam mê xe hơi bán tải và có cách sống vì người khác.

Kể với báo Thanh Niên ngày 21 Tháng Tám, 2019, anh Trần Kim Lộc, chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Xe Bán Tải thành phố Đông Hà, cho biết có nhiều người ở Việt Nam không mấy thiện cảm với chủ nhân của những chiếc xe hơi bán tải, đặc biệt là khi họ lập hội nhóm, chơi chung. “Khi chúng tôi độ xe, dán đề can lên xe hoặc tập trung để cùng đi, nhiều người cho rằng chúng tôi khoe mẽ,” anh Lộc cười nói.

Thế nhưng, có một góc khuất về “hội bán tải” mà không phải ai cũng biết, đó là những việc làm thiện nguyện. Để duy trì hoạt động, các thành viên nộp quỹ, gặp mặt hằng tháng và tổ chức những buổi dã ngoại kết hợp làm từ thiện.

Anh Lộc cho biết, những anh em trong Câu Lạc Bộ đã rất nhiều lần làm “ngựa thồ” miễn phí cho các chuyến đi thiện nguyện của bè bạn trong cả nước khi họ hướng về vùng cao tỉnh Quảng Trị.

Thành viên Câu Lạc Bộ Xe Bán Tải thành phố Đông Hà trao quà cho người dân xã Pa Nang (huyện Đakrông) hôm 17 Tháng Tám, 2019. (Hình: Thanh Niên)

Việc làm thầm lặng của Câu Lạc Bộ chỉ được tình cờ “phát hiện” khi hồi cuối Tháng Năm, 2019, hai đoàn từ thiện từ Sài Gòn mang một lượng hàng khá lớn (gồm áo quần, giày dép, sữa, mì tôm, tivi, quạt máy…) lên bản Toa Roa (xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) để tặng người nghèo.

Mọi thứ đều chuẩn bị khá chu đáo, nhưng bất ngờ vào ngày đưa hàng lên bản trời mưa bão liên tục, khiến cung đường núi lên bản vốn khó đi trở nên trắc trở hơn. Cả cung đường núi sình bùn nhão nhoẹt mà cả ngựa đi còn khó. Làm sao để vận chuyển hàng lên bản đây? Bí thế, đoàn từ thiện phải nhờ đến báo chí hỗ trợ đánh tiếng.

Ðang lúc loay hoay thì có người giới thiệu về câu lạc bộ. Qua điện thoại, báo Thanh Niên dè dặt đặt vấn đề cần sự giúp đỡ gấp… và bất ngờ nhận được câu trả lời nhanh gọn: “Hãy cho chúng tôi biết thời gian, địa điểm.”

“Chỉ cần họ gọi, chúng tôi sẽ có mặt. Tất cả hoàn toàn miễn phí. Xăng dầu chúng tôi tự đổ, chúng tôi không nhận bất cứ thứ gì khác. Người ta có lòng với đồng bào nghèo quê mình, thì góp một chút công sức và phương tiện đâu có gì đáng nói,” anh Trịnh Xuân Hoan, một thành viên câu lạc bộ vui vẻ cho biết.

Tin cho biết, không những đi “cõng” hàng từ thiện giúp người khác, Câu Lạc Bộ Xe Bán Tải thành phố Đông Hà còn có những chuyến hàng từ thiện do mình vận động quyên góp và trực tiếp đưa lên vùng cao để tặng người dân nghèo, ít nhất mỗi năm một lần.

Năm ngoái, họ đã đến xã A Vao (huyện Đakrông), năm nay lại lên thôn Trầm, thôn Ngược của xã Pa Nang (huyện Đakrông). Mỗi lần đi, họ mang theo hàng trăm phần quà gồm rất nhiều nhu yếu phẩm cho học sinh và người dân nghèo của bản, trị giá cả trăm triệu đồng mỗi chuyến.

“Chuyến đi thôn Trầm và thôn Ngược trong ngày 17 Tháng Tám mới đây đường sá hiểm trở và khó khăn đến nỗi cả xe bán tải một cầu cũng phải nằm lại ở phía dưới, chỉ xe hai cầu mới ‘bò’ lên được điểm cần đến. Những phương tiện khác thì đừng hy vọng lên tới nơi này,” anh Lộc kể.

Có lẽ chính vì sự cách trở đó nên những món quà lên đến nơi khó khăn giá trị hơn rất nhiều và được người dân đón nhận trong sự xúc động. “Nói cho cùng, xe cộ cũng chỉ là phương tiện. Nhưng chúng tôi càng thêm yêu những chiếc xe bán tải của mình, vì nhờ có nó mà những kiện hàng đã lên được với vùng cao, nơi xa nhất,” anh Lộc chia sẻ. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT