HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn hécta bưởi đặc sản ở huyện Hương Khê đang trong vụ thu hoạch đã bị chìm trong nước lũ làm cây vàng lá, rụng quả, giá bán giảm một nửa gây thất thu nặng nề cho người trồng.
Nói với báo VietNamNet ngày 5 Tháng Chín, 2019, ông Lê Quang Vinh, trưởng Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), cho hay toàn huyện có 1,900 hécta trồng bưởi đặc sản Phúc Trạch đang trong giai đoạn thu hoạch.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm này người dân mới thu hoạch được 30% diện tích. Nhiều ngày qua, người dân phải bọc túi nylon cho bưởi để chống chọi với mưa lũ. Những quả nào bị bong túi nylon, nguy cơ bị rụng thì người dân hái xuống, bán rẻ.
“Hiện còn 1,200 hécta bưởi trị giá khoảng 300 tỷ đồng ($12.9 triệu) chưa thu hoạch được. Một số xã trồng bưởi Phúc Trạch đang bị nước lũ cô lập như Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Phú Phong, Hương Giang, Hương Thủy… Người dân rất lo lắng vì vườn bưởi đang bị ngập sâu, trái sẽ bị úng thối hết,” ông Vinh nói.

Ông Trần Quốc Hoàn (ở xã Hương Giang) xót xa nói: “Nước ngập hết vườn bưởi nên tôi buộc phải hái sớm. Dù hái vào chưa bán được nhưng vẫn phải hái cất vào nhà, còn hơn nhìn bưởi ngập nước thối rụng ngoài vườn.”
Mặc dù trời đang mưa to, vườn bưởi bị nước lũ tràn vào gây ngập úng, nhưng chị Nguyễn Thị Vân (ở xã Phú Phong) vẫn ra vườn để hái hết trái mang vào nhà tránh mưa lũ làm hư hại.
“Gia đình tôi có 80 gốc bưởi đang trong giai đoạn cho thu hoạch. Hiện nước đã tràn vào vườn bưởi của gia đình. Để tránh cây bưởi bị ngập úng, héo lá, quả bị rụng, gia đình tôi đã phải thu hoạch khẩn trương hạn chế bớt thiệt hại,” chị Vân nói với báo Thanh Niên.
Theo chị Vân, bưởi Phúc Trạch có giá trị kinh tế cao, mỗi trái được bán với giá trung bình từ 50,000-100,000 đồng ($2.1-$4.2). Trước tình hình mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình chưa kịp thu hoạch bị nước lũ nhấn chìm gây thiệt hại nặng nề.

Trong khi đó, mặc dù vườn bưởi 5 hécta đã bị ngập sâu nhưng bà Nguyễn Thị Anh (trú xã Phúc Trạch) vẫn không hái trái do nuôi hy vọng. “Nếu ngày mai trời ngừng mưa, nước rút bớt thì vẫn còn hy vọng cứu bưởi. Bưởi còn trên cây thì may ra bán vẫn còn được giá, chứ hái xuống rồi sẽ mất giá một nửa. Mà hiện vẫn chưa thấy ai mua bưởi để hái bán,” bà Anh nói.
“Cứ 150 hécta bưởi tương đương với 1,350 tấn trái đang bị ngập úng. Một số gia đình nước vào đến đâu thì hái bưởi đến đó. Nhưng cũng có nhiều người không chịu hái vì sợ bị mất giá. Họ cố chờ nước rút mặc dù thừa biết để ngoài mưa lũ dễ bị thối rụng,” ông Trần Quốc Khánh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Phúc Trạch (Hương Khê) lo lắng nói.
Liên quan đến mưa lũ, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ báo cáo nhanh của Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Thiên Tai, cho biết tính đến chiều ngày 5 Tháng Chín, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung đang chìm trong biển nước. Mưa lũ đã làm ba người chết, bốn người mất tích.
Ngoài ra, hơn 15,000 ngôi nhà bị ngập, 3,700 gia đình phải di tản, 12,000 hécta lúa bị ngập, 900 trường không tổ chức được khai giảng năm học mới. Dự kiến các trường này sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 9 Tháng Chín, sau khi đợt mưa kết thúc. (Tr.N)







































































































































