Friday, April 26, 2024

Vụ Hồ Duy Hải: Hai người lạ mặt đột nhập bưu điện Cầu Voi

LONG AN, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Văn Khéo, trưởng ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, cho biết có hai thanh niên lạ mặt đã đột nhập vào bưu điện Cầu Voi nhưng “không rõ lý do.” Đây là tình tiết mới nhất liên quan đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải, vốn được dư luận tại Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Nói với báo Thanh Niên tối 21 Tháng Bảy, ông Khéo cho hay cả hai vào bên trong bưu điện cho đến khi Công An xã Nhị Thành đến thì mới chịu bỏ đi.

Theo ông Khéo, sau khi dựng xe gắn máy phía trước bưu điện, hai người này mở cửa rồi đi thẳng vào bên trong mà không hề hỏi những người buôn bán gần đó. Thậm chí, khi ông mời ra ngoài thì cả hai còn hỏi ngược lại với giọng đầy thách thức.

“Lúc tôi có mặt đề nghị họ đi ra khỏi bưu điện, thì hai anh này hỏi ngược lại là tôi làm gì ở đây. Một anh còn nói ‘tôi mở cửa để làm công việc của tôi.’ Đến khi công an xã xuống thì họ mới chịu bước ra,” ông Khéo nói.

Một số người bán đồ ăn trước cửa bưu điện cho biết thêm, khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, hai anh này ghé quán ngồi một lúc rồi đứng dậy đi thẳng tới trước cửa bưu điện Cầu Voi. Không rõ chìa khóa ở đâu mà họ có, và rồi họ tự mở cửa từ trước ra sau cho đến tận khu vực nhà vệ sinh. Sau đó họ lên tầng 1 khá lâu.

Đứng ngoài theo dõi, nhiều người thấy hai anh này đem thiết bị ra quay phim ở nhiều vị trí. Có lúc họ đứng quan sát ngay bồn rửa tay rất lâu.

“Thấy lạ, tụi tôi gọi điện báo cho trưởng ấp biết tới xem họ là ai, có phải công an hay không?…,” một phụ nữ buôn bán gần bưu điện nói.

Theo báo Zing, từ sau khi xảy ra vụ án mạng liên quan đến Hồ Duy Hải, bưu điện Cầu Voi bị bỏ hoang suốt 12 năm qua.

Cách đây 12 năm, hôm 14 Tháng Giêng, 2008, báo chí nhà nước đưa tin hai nữ nhân viên của bưu điện Cầu Voi là chị chị Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân, bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc. Ban đầu, công an xã bắt một người khác thẩm vấn rồi thả, sau bắt Hồ Duy Hải lúc đó khoảng 23 tuổi, đang làm dân quân của xã Nhị Thành.

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải khóc ngất khi biết kết quả phiên giám đốc thẩm hôm 8 Tháng Năm. (Hình: Người Đưa Tin)

Tại phiên xử sơ thẩm cuối năm 2008 cũng như những phiên xử phúc thẩm của các tòa án CSVN từ Long An đến Sài Gòn, Hồ Duy Hải đều một mực phủ nhận mình là thủ phạm, song đều bị cáo buộc là có tội dựa trên những lời khai của anh này viết trong bản cáo trạng.

Gần đây nhất, hôm 8 Tháng Năm, phiên tòa “giám đốc thẩm” xét xử tử tù Hồ Duy Hải khép lại khi Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao do ông Nguyễn Hòa Bình đứng đầu đã không chấp nhận kháng nghị của viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, với phán quyết “Giữ nguyên bản án đã có hiệu lực pháp luật.”

Cụ thể, bản án bao gồm tử hình với cáo buộc “Giết người,” 5 năm tù vì “Cướp tài sản.”

Tóm lược diễn biến vụ án bưu điện Cầu Voi. (Hình: Thanh Niên)

Liên quan đến vụ án này, báo Tuổi Trẻ cho biết chiều 21 Tháng Bảy, tại buổi họp báo “Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân,” trả lời báo chí ông Hồ Đức Anh, vụ trưởng Vụ Thực Hành Quyền Công Tố và Kiểm Sát Xét Xử Án Hình Sự, khẳng định đã cùng các cơ quan tố tụng kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải “là có căn cứ, đúng pháp luật.”

“Quan điểm của viện trưởng là sẽ kiến nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải,” ông Trần Công Phàn, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao cho biết thêm. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT