HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vào lúc 10 giờ sáng 20 Tháng Hai, tin cho hay khoảng 20 công an đi trên ba chiếc xe ập vào nhà bà quả phụ Dư Thị Thành ở thôn Hoành, Đồng Tâm, đọc lệnh khám nhà.
Sự việc diễn ra chỉ sau hơn một tháng xảy ra vụ tấn công vào rạng sáng 9 Tháng Giêng, khiến ông Lê Đình Kình, chồng bà Thành và là “thủ lĩnh tinh thần của người Đồng Tâm”, bị bắn chết.
Hai hình ảnh được cho là cắt ra từ CCTV cho thấy trong lúc công an ập vào đứng chen đặc ở sân nhà, bà Thành đang đứng tiếp chuyện họ thì bỗng ngất đi chỉ 5 phút sau đó.
Hình ảnh từ nhà bà Thành cũng cho thấy gia đình ông Kình hiện chỉ còn phụ nữ và trẻ nhỏ, sau khi tất cả con trai, cháu nội và cháu họ của ông đã bị bắt đi.
Facebooker Trịnh Bá Phương, dân oan Dương Nội, đưa tin công an khám nhà bà Thành trên mạng xã hội và cho biết thêm rằng nhóm công an “có thái độ hung hăng, nói những câu khiến bà bị tăng huyết áp và ngất xỉu”.
“Gia đình hô hoán và gọi cấp cứu nhưng bị ngăn cấm, tầm 15 phút sau thấy cụ [bà Dư Thị Thành ] không ổn họ mới cho [nhân viên] y tế đến khám chứ không cho cụ đi viện. Khoảng 1 giờ sau, chúng [công an] ép con cháu cụ ký giấy không hợp tác, gia đình không ký và người dân kéo đến cổng không ai được vào nhưng thấy đông người, chúng đã kéo quân về,” theo Facebook Trịnh Bá Phương.
Việc công an tràn vào khám nhà ông Kình được cho là hành vi bất thường, vì trước đó, bà Thành từng gửi thư tố cáo với viên chức sứ quán Hoa Kỳ rằng trong cuộc tấn công hôm 9 Tháng Giêng, công an cũng đã lấy đi toàn bộ giấy tờ, hồ sơ về đất đai ở cánh đồng Sênh, tiền bạc… của gia đình.
Việc công an quay lại nơi cũng là hiện trường vụ tấn công sau gần một tháng rưỡi khiến giới xã hội dân sự suy đoán rằng mục đích chính là để xóa dấu vết của các vết đạn bắn trên cửa và gắn máy nghe trộm.

Hành động của nhà cầm quyền CSVN diễn ra sau khi hàng chục nhà hoạt động xã hội dân sự, luật sư, trí thức lần lượt tìm đến thăm bà quả phụ Dư Thị Thành và công khai ảnh chụp các vết đạn ở nhà ông Kình trên mạng xã hội.
Nhạc Sĩ Tuấn Khanh bình luận trên trang cá nhân: “Hành động của công an Hà Nội cho thấy sức ép của dư luận trong và ngoài nước về một phiên tòa xét xử tội ác này đang ngày lớn. Bên cạnh đó việc ập ra ập vào của công an Hà Nội có thể bị coi là để nhằm xóa chứng cứ tội ác, hoặc để cài đặt những điều nhằm vu cáo cho dân làng ở Đồng Tâm.”
Vị nhạc sĩ có nhiều sáng tác về đề tài xã hội và dân oan cũng nhận định rằng việc công an lục soát nhà bà Thành ngay trong thời điểm này là “xâm nhập gia cư bất hợp pháp”.
Đến nay, nhà cầm quyền không hề hồi đáp các lời yêu cầu, thỉnh nguyện thư của giới xã hội dân sự và phái đoàn EU về việc tiến hành cuộc điều tra độc lập vụ Đồng Tâm.
Bên cạnh đó, công luận cũng đòi làm sáng tỏ về cái chết của ba công an được Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng cấp tốc truy tặng “huân chương chiến công hạng nhất” khi “té giếng” tại hiện trường. (N.H.K)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]





























































