HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) đòi CSVN “hủy bỏ cáo buộc có tính áp đặt chính trị và trả tự do cho hai người dân đấu tranh chống cướp đất.”
Hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai, tức một ngày trước khi có phiên tòa mà Hà Nội đưa ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm ra kết án tại Hà Nội, HRW ra bản tuyên bố thúc giục nhà cầm quyền CSVN tôn trọng nhân quyền.

“Nhà cầm quyền CSVN đang dùng luật hình sự để đe dọa và ngăn chặn các cuộc biểu tình chống cưỡng chế đất,” ông Phil Robertson, phó giám đốc Á Châu Vụ của tổ chức HRW, phát biểu. “Họ hãy trả tự do cho hai nhà vận động chống cưỡng chế đất, cũng như tất cả những ai bị bắt giữ và kết án tù theo Điều 117 của Luật Hình Sự CSVN. Họ đồng thời, phải hủy bỏ điều luật này.”
Ông Trịnh Bá Phương, 36 tuổi, và bà Nguyễn Thị Tâm, 49 tuổi, bị bắt ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, hồi Tháng Sáu năm ngoái cùng một ngày với bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư bị bắt ở tỉnh Hòa Bình. Họ đều bị vu cho tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” chống chế độ độc tài đảng trị CSVN, theo Khoản 2 Điều 117 của Luật Hình Sự. Bản án có thể đến 20 năm tù.
Theo tổ chức HRW, chỉ riêng trong năm 2021, Hà Nội đã bỏ tù ít nhất 16 người theo Điều 117 của Luật Hình Sự. Trong số những người đã bị kết án gồm ba nhà báo độc lập của tờ báo mạng Việt Nam Thời Báo là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Hiện nhà tranh đấu nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh đang bị giam giữ chưa biết khi nào có án, cũng bị vu cho tội danh kể trên.
Bà Nguyễn Thị Tâm, nạn nhân của vụ cưỡng chế đất tại phường Dương Nội năm 2014. Bà đã cùng tất cả dân làng đều là nạn nhân của vụ cưỡng chế, trong đó có gia đình bà Cấn Thị Thêu. Họ đã khiếu kiện suốt nhiều năm trời, chống lại cái lệnh “thu hồi đất,” giao cho các tay “tư bản đỏ” xây dựng đô thị kiếm lời gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng đền bù một số tiền nhỏ không đủ cho người ta mua lại miếng đất dù nhỏ hơn nhiều tại nơi khác. Bà đã từng bị kết án khi biểu tình đòi công lý.
Ông Trịnh Bá Phương là con trai lớn của ông bà Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu. Họ là những người đứng đầu cuộc đấu tranh chống cưỡng chế tại Dương Nội. Chỉ có ông Khiêm và bà Thêu bị bỏ tù khi chống lại cuộc cưỡng chế đất tại Dương Nội ngày 25 Tháng Tư, 2014.
Bị tù tội, bị nhà cầm quyền CSVN cướp hết sản nghiệp, cả gia đình họ gồm cha mẹ và các con trở thành những người tham gia đấu tranh cho nhân quyền tích cực, có mặt trong tất cả các cuộc biểu tình ở Hà Nội. Vì vậy, bà Cấn Thị Thêu bị bắt và bị bỏ tù tiếp tục.
Khi vụ đấu tranh chống cưỡng chế đất của dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bùng nổ, gia đình này đã là một trong những người thông tin sớm nhất trên mạng, báo động trước và ngay trong khi vụ đàn áp đẫm máu xảy ra sáng sớm ngày 9 Tháng Giêng, 2020. Trước khi đem mấy chục dân Đồng Tâm ra kết án vào Tháng Chín, 2020, nhà cầm quyền CSVN đã bắt giữ ba mẹ con bà Cấn Thị Thêu vào ngày 24 Tháng Sáu, 2020, nhiều người tin là vì các thông tin liên quan vụ án bị đưa lên mạng.
“Cưỡng chế đất đã trở nên một trong những vấn đề nóng bỏng tại Việt Nam. Các vụ đàn áp chống cưỡng chế của nhà cầm quyền lại càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn,” ông Robertson nhận xét. “Nhà cầm quyền nên công nhận quyền biểu tình, đồng thời tìm kiếm tiến trình công bằng và minh bạch để thương thuyết đền bù đầy đủ cho người dân mất đất.”

Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư đã bị kết án mỗi người tám năm tù trong phiên xử khép kín ở tỉnh Hòa Bình ngày 5 Tháng Năm, 2021.
Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Thêu, trả lời cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do (RFA): “Tôi không có một tí nào nản lòng trong cuộc đấu tranh này. Đối với bọn Cộng Sản này nó quá tàn ác, đàn áp người dân. Nó cướp bóc quá tàn tệ, rồi nó bắt giam tù tội. Chúng nó càng bắt giam, càng tù tội, càng hành xử tàn ác thì tôi càng kiên quyết lên, tôi không bao giờ có tư tưởng là nản chí cả.”
Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, ở nhà chụp hình với hai con nhỏ cầm tấm bảng đòi tự do cho chồng. Ông Phương bị bắt tại nhà khi bà mới sinh con thứ hai mới được bốn ngày. Dù vậy, bà phải thay chồng quán xuyến tất cả mọi việc. (TN) [qd]











































































































































