Friday, March 29, 2024

Hung thủ giết sư trụ trì chùa ở Bình Thuận rồi trộm hàng trăm triệu đồng

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Sau lời khai ban đầu chỉ lấy ba chiếc điện thoại cùng một số vật dụng, hung thủ giết sư trụ trì cùng nữ Phật tử trong chùa Quảng Ân ở huyện Hàm Tân khai còn lấy tại chùa hàng trăm triệu đồng để trả nợ.

Theo báo Người Lao Động, tối 28 Tháng Ba, một số người đã liên lạc với Công An tỉnh Bình Thuận đề nghị trả lại số tiền hàng trăm triệu đồng cho chùa Quảng Ân mà nghi can Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã trả nợ cho họ.

Trước đó, trưa cùng ngày, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bình Thuận đã di lý nghi can Nguyễn Thanh Tâm về nhà riêng và thu được 250 triệu đồng ($10,715) mà nghi can đã lấy trộm của Đại Đức Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 57 tuổi), trụ trì chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Báo Thanh Niên cho biết sau lời khai ban đầu chỉ lấy ba chiếc điện thoại cùng một số vật dụng thì nghi can khai còn lấy tại chùa Quảng Ân hơn 750 triệu đồng ($32,146).

Nghi can khai, rạng sáng 23 Tháng Ba, sau khi cạy cửa vào căn phòng của Đại Đức Thích Nguyên Lộc, nghi can bị chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi), người đi làm công quả tại chùa, đang ngủ với mẹ là bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi) ở phòng gần đó phát hiện.

Để bịt đầu mối, nghi can Tâm đã dùng cây gỗ cứng mang theo đánh vào đầu chị Yến, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Khi vào phòng sư trụ trì, bị Đại Đức Thích Nguyên Lộc phát giác, nghi can đã ra tay sát hại nhà sư. Nghe tiếng động, bà Phượng bước sang cũng bị hung thủ ra tay sát hại. Tuy nhiên, bà Phượng may mắn thoát chết.

Công an khám nhà riêng của nghi can Nguyễn Thanh Tâm thu được 250 triệu đồng và chiếc xe gắn máy nghi can dùng để gây án. (Hình: Thanh Niên)

Sau khi gây án, trưa 23 Tháng Ba, nghi can chạy xe gắn máy đến quận 9 (Sài Gòn) lẩn trốn.

Đến 4 giờ chiều cùng ngày, bà Phượng hồi tỉnh đã dùng điện thoại gọi ra ngoài kêu cứu. Người dân chạy đến thấy Đại Đức Thích Nguyên Lộc gục chết trong căn phòng sau chánh điện. Giữa phòng là thi thể chị Yến. Cạnh đó, bà Phượng nằm thoi thóp. Các nạn nhân đều bị thương ở đầu, nhiều vết bầm tím.

Bà Phượng sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Từ lời của nạn nhân cùng với hình ảnh từ camera an ninh thu thập được, Công An tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh Sát Hình Sự Bộ Công An khoanh vùng và truy bắt nghi can.

Ngoài ra, nghi can cũng được công an đưa đến một khu nghĩa trang tại địa phương để chỉ nơi phi tang hung khí gây án là một khúc gỗ tròn. Đồng thời đưa đến khu vực mà nghi can đốt tay nải đựng tài sản, giấy tờ của Đại Đức Thích Nguyên Lộc. Trước đó, công an đã thu giữ ba chiếc điện thoại di động, hai chùm chìa khóa và một xâu chuỗi niệm Phật là tang vật vụ án. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT