SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khẩu súng bút lắp sẵn đạn bị phát giác khi nữ hành khách đi qua cửa soi chiếu hành lý xách tay tại phi trường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.
An Ninh Hàng Không phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, đã bàn giao hành khách Ngô Thị Giáng H. cho công an phi trường sau khi phát giác người này mang theo súng bút trong hành lý xách tay.

Theo báo Tuổi Trẻ, sự việc xảy ra vào chiều 17 Tháng Mười Hai, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay của sảnh A, ga quốc nội phi trường Tân Sơn Nhất.
Trong lúc kiểm tra hành lý, nhân viên an ninh soi chiếu đã thấy một vật nghi vấn trong hành lý xách tay của bà Giáng H., hành khách có vé ngồi ở ghế 15A đi chuyến bay Sài Gòn-Pleiku (tỉnh Gia Lai) khởi hành lúc 4 giờ 10 phút chiều cùng ngày.
Để xác định cụ thể, các nhân viên an ninh đã kiểm tra trực tiếp vật phẩm nói trên và xác định là một cây súng bút bằng kim loại, có hình trụ dài khoảng 13 cm, bên trong lắp sẵn một viên đạn còn nguyên hạt nổ (bộ phận để khai hỏa, đốt cháy thuốc súng).
Súng bút là loại vũ khí tự chế, sử dụng đạn chì hoặc đạn ghém, có khả năng sát thương cao ở khoảng cách dưới 5 mét. Để có được hình dáng nhỏ gọn, súng bút được thiết kế bỏ đi các chi tiết của một khẩu súng thông thường như băng đạn, tay cầm, vòng cò…
Tại thời điểm kiểm tra, bà Giáng H. không xuất trình được các giấy tờ có liên quan. An Ninh Hàng Không Tân Sơn Nhất đã tái kiểm tra xét người bà H. và hành lý cá nhân, song không phát hiện gì thêm.
Ngay sau đó, giới hữu trách phi trường Tân Sơn Nhất phối hợp Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam lập biên bản vi phạm, bàn giao bà H. và tang vật cho Đồn Công An Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất xử lý.
Theo báo Zing, thời gian qua các phi trường ở Việt Nam đã phát giác nhiều hành khách đi máy bay mang theo súng, đạn, bình xịt hơi cay, roi điện… trong hành lý xách tay.

Ngoài vụ bà H., vụ gần nhất là vào tối hôm 25 Tháng Mười Một, An Ninh Hàng Không phi trường Đà Nẵng cũng đã phát giác hành khách Nguyễn Trung K. (42 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang đạn súng cao su “sai quy định.”
Khi soi chiếu hành lý xách tay của ông K., nhân viên an ninh thấy có 13 viên đạn cao su còn nguyên hạt nổ và đầu đạn nên đã lập biên bản bàn giao ông K. và tang vật cho Công An phường Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng, giải quyết theo thẩm quyền.
Trước đó nữa, ngày 23 Tháng Hai, một hành khách chuẩn bị lên chuyến bay từ Hải Phòng đi Đà Lạt cũng bị bắt khi mang theo súng bút trong hành lý. Người này sau đó bị khởi tố hình sự về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí.” (Tr.N) [qd]























































































































