SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ sáng sớm Mùng Mười Âm Lịch, nhiều gia đình ở Sài Gòn đã tất bật đi chợ mua đồ cúng Thần Tài. Thay vì mua bộ “Tam Sên” của người Nam Bộ gồm thịt ba rọi, tôm thẻ, trứng vịt như mọi năm, nhiều người đã chọn “mốt” (mode) mua cua, giò, chả dát vàng cho mâm cúng.
Chẳng hạn, gia đình chị Thanh ở quận Bình Tân đã mua hai con cua dát vàng lá với giá khoảng 2 triệu đồng ($88) cho mâm cúng năm nay.

Nói với báo VNExpress, đại diện một chuỗi chuyên bán cua lớn tại Sài Gòn cho biết mặt hàng cua dát vàng tại đây ra mắt từ dịp Tết Nguyên Đán và cũng bán tốt trong ngày vía Thần Tài này.
Hiện, chuỗi của chị cung cấp ba “set” cua với giá từ 1.5 triệu đến 3 triệu đồng ($66 tới $132), gồm một đến ba con cua có phần mai dát vàng lá, trong đó khách chuộng nhất “set” 3 triệu đồng ($132).
“Mọi người thích cái gì cũng có vàng cho may mắn, nên chúng tôi nghĩa ra ý tưởng này. Hôm qua đến sáng nay, cửa hàng đã bán hơn 30 con cua dát vàng,” vị đại diện nói.
Để đáp ứng nhu cầu các loại thực phẩm liên quan đến vàng trong ngày vía Thần Tài, một cửa hàng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lần đầu giới thiệu món giò chả dát vàng.
Chị Lê Vân Anh, quản lý cửa hàng, cho biết đã bán được khoảng 100 phần giò lụa, chả quế dát vàng 23 kara sử dụng trong thực phẩm, được nhập cảng từ Đức, với giá 179,000 đồng ($7.89) cho mỗi phần 200 gam.
“Một số khách đã mua cho biết sẽ đặt thường xuyên vào các dịp lễ cúng trong năm,” chị Vân Anh nói thêm.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua thực phẩm dát vàng để cúng bái. Phần lớn, các gia đình khác ở Sài Gòn vẫn “trung thành” với các mâm cúng truyền thống là bộ “Tam Sên” gồm nửa ký thịt ba rọi, hai lạng tôm thẻ, ba trứng vịt, cùng 1 kg quýt và bốn cành phát tài cắm bình, với giá trên dưới 200,000 đồng ($8.81).
Hầu hết các chợ truyền thống tại Sài Gòn sáng Mùng Mười Âm Lịch đều có thêm nhiều quầy bán cá lóc nướng thời vụ.
Anh Hòa, thương lái bán cá lóc tại Sài Gòn, cho hay trong ngày anh cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn cá lóc với giá 43,000 đồng ($1.9)/kg. Năm nay cá lóc được mùa nên giá không tăng đột ngột mà chỉ nhích nhẹ vài ngàn đồng 1 kg.

Nhiều tiểu thương tại các chợ cho biết các mặt hàng cúng Thần Tài năm nay không tăng đột biến như mọi năm.
“Năm nay, người dân thắt chặt chi tiêu nên ngày Thần Tài tôi chỉ dám tăng 10,000 đồng (44 cent)/kg lên 370,000 đồng ($16.30),” chị Hạnh, chủ cửa hàng heo quay trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, cho biết. (Tr.N) [qd]

























































































































