Wednesday, April 24, 2024

Nghi công an Sài Gòn thuê người làm ‘tiếp thị sữa’ đánh dân

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mấy năm gần đây ở Việt Nam xuất hiện thuật ngữ “tiếp thị sữa” để chỉ những “người lạ” đeo khẩu trang, được trang bị bộ đàm, cầm sẵn hung khí và đứng gần công an chặn bắt xe trên đường để “làm luật.”

Thường thì người dân chỉ nghi ngờ chứ ít khi tìm được bằng chứng về mối quan hệ “cộng sinh” của giới “tiếp thị sữa” với công an.

Trong vụ gần đây nhất xảy ra hôm 29 Tháng Năm, 2019, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho thấy một “tiếp thị sữa” là nam thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang và cầm một thanh gỗ lớn đuổi đánh một người đàn ông gần chốt công an giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh-Trịnh Quang Nghị, huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Báo Thanh Niên ghi nhận, nạn nhân trong vụ này là ông NTAM (43 tuổi) bị “tiếp thị sữa” đánh đến gãy khúc gỗ, gây đa chấn thương. Ngoài ra, ông M. cho biết còn bị “tiếp thị sữa” đe dọa, giật điện thoại để xóa hết clip, hình ảnh ghi lại vụ việc rồi mới cho đi. Hình ảnh sau đó lan truyền trên mạng là do ông này phục hồi được.

Nguyễn Minh Trung ngồi trong quán bị ông M. nghi ngờ ghi nhận lỗi vi phạm giao thông vào sổ và dùng bộ đàm báo cho cảnh sát giao thông. (Hình: Thanh Niên)

Tờ báo dẫn lời ông Nguyễn Thanh Bình, phó công an xã Phong Phú: “Hiện công an xã đang tiến hành củng cố hồ sơ, xác minh đối tượng có hành vi đánh người đi đường để xử lý theo quy định của pháp luật. Nói chung thì vụ việc chưa có gì nghiêm trọng. Quan điểm của công an là làm rõ đến cùng, phải xác minh đối tượng thuộc thành phần nào. Nếu xác định là người trong ngành thì sẽ xử lý theo quy định của ngành, cái đó đã vượt ngoài thẩm quyền của công an xã. Nếu là người dân bình thường, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.”

Trong khi đó, blogger, tài xế Huỳnh Long, người được biết đến trong các vụ phản đối BOT “bẩn,” viết trên trang cá nhân: “Thằng nhóc sinh năm 2000 (Nguyễn Minh Trung), sau sự việc đã lên công an xã Phong Phú trình diện và bị lập biên bản tội xâm hại sức khỏe người khác. Sau khi về tới nhà bị ông già đập thêm cho một trận về cái tội du côn. Mẹ của Trung nói nó làm một ca được có 200 ngàn đồng ($8.5), tiền không được bao nhiêu mà gặp chuyện mấy ảnh (công an) lại quăng cục lơ, nói không quen biết nó. Ức lắm chứ. Nó muốn xin lỗi, đồng thời bồi thường tiền thuốc men cho nạn nhân và hứa bỏ nghề luôn.”

Ông M. bị đa chấn thương bên ngoài, sau khi bị “tiếp thị sữa” đánh vào người đến gãy khúc cây gỗ. (Hình: Thanh Niên)

Hồi trung tuần Tháng Tư, 2019, mạng xã hội lan truyền một clip dài 13 phút ghi hình một nhóm blogger ở Sài Gòn rình bắt quả tang một “tiếp thị sữa” đang quay phim người phạm luật giao thông để gửi cho tổ công an giao thông trên quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai, chặn bắt. Sau khi bị nhóm blogger giữ máy quay, đề nghị làm rõ mục đích, động cơ quay phim thì “tiếp thị sữa” nói rằng “để em điện cho cấp trên em xuống,” đồng thời tự nhận mình là người trong tổ công an giao thông.

Thời điểm đó, báo Tuổi Trẻ trích lời một vị lãnh đạo không được nêu danh tính của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ, Đường Sắt Công An tỉnh Đồng Nai: “Sau khi clip trên tung lên mạng, chúng tôi đã kiểm tra và xác định vụ việc trên được quay trên quốc lộ 51. Tuy nhiên, qua xác minh từ các tổ công tác, lực lượng khẳng định không có ai trong lực lượng công an ở trong clip được phát tán. Hiện các tổ công tác cũng cam kết không có liên quan gì đến những thanh niên ghi hình.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT