HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Lê Văn Dũng, nhà truyền thông độc lập với bút hiệu Lê Dũng Vova thường phát trực tiếp chương trình truyền hình trên Facebook, hiện đang bị “truy nã đặc biệt.”
Truyền thông trong nước công bố phóng ảnh “Quyết định truy nã bị can” đối với ông Lê Văn Dũng của Công An thành phố Hà Nội đề ngày 28 Tháng Năm với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” nhằm chống chế độ.

Ngày 25 Tháng Năm vừa qua, lực lượng Công An thành phố Hà Nội đông đảo hơn 20 người đã kéo đến nhà ông Lê Văn Dũng tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, để bắt ông. Tuy nhiên họ bắt hụt vì ông không có nhà, mà chỉ có vợ và hai con nhỏ.
Ông Lê Văn Dũng, năm nay 51 tuổi, một người hoạt động xã hội dân sự lâu năm ở Hà Nội được mọi người quen biết qua bút hiệu Lê Dũng Vova. Ông có một chương trình truyền hình phát trực tiếp trên Facebook, trình bày các vấn đề thời sự, xã hội. Mặt trái tồi tệ các chủ trương, đường lối cai trị của đảng và nhà nước CSVN bị phơi bày qua các lời tố cáo, sự việc phơi bày trên chương trình truyền hình trực tiếp (live stream) CHTV.
Trên chương trình truyền hình CHTV mới nhất là ngày 12 Tháng Năm vừa qua, ông đưa hai bà dân oan nói về các vụ dân chúng bị nhà cầm quyền huyện Ứng Hòa, tỉnh Hòa Bình, lập mưu chiếm đoạt tài sản là các lô đất rừng trồng cây keo của họ.
Một trong hai vụ nổi bật đó, 36 nhà dân trồng rừng từ năm 1997 đã được chính quyền địa phương cấp “sổ đỏ,” tức xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo luật đất đai của chế độ. Đến năm 2003 thì chính quyền huyện đã đưa ra “quyết định” thu hồi tài sản của họ rồi giao cho người khác mà người dân nói rằng đó là “sân sau” của các quan huyện.
Bị cướp mất sản nghiệp có được từ công khó của họ sau nhiều năm đổ mồ hôi và nước mắt, họ đi khiếu kiện từ tỉnh tới trung ương từ năm này sang năm khác nhưng đều bị xua đuổi, không ai nhìn vào sự thiệt hại của họ gây ra từ sự tham lam của kẻ cầm quyền. Cho nên họ tìm tới chương trình truyền hình của ông Lê Dũng Vova để nhờ lên tiếng.
Hiện nay, ông Lê Văn Dũng đang tránh mặt ở một chỗ nào đó nên bị truy nã. Từ chỗ ẩn nấp, ngày 25 Tháng Năm, ông viết trên Facebook cho biết ông đã bị công an gửi giấy “triệu tập” nhiều lần suốt từ Tháng Giêng đến giờ về những chương trình truyền hình của ông bị coi là “xuyên tạc, chống nhà nước.”
Nội dung các buổi phát hình trực tiếp CHTV trên Facebook bị cáo buộc có dấu hiệu của tội hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.” Nay thì ông bị khởi tố với tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” nhằm chống chế độ độc tài đảng trị. Bản án có thể đến 20 năm tù không kể còn kèm theo án quản chế.

Ông thanh minh qua bài viết trên Facebook ngày 25 Tháng Năm vừa qua rằng: “Ngày 19 Tháng Ba, 2021, tôi đã lên làm việc với điều tra viên Phan Quốc Uy và Uy đưa ra 12 clip nói là bên Cục An Ninh Mạng gửi sang để yêu cầu xác minh. Tôi có xem hết và trả lời luôn, ghi vào biên bản là 6 clip từ 1-6 cắt ghép chắp vá đó không phải của mình. Còn 6 clip từ 7-12 thì đúng là livestream trên Face AlfonsoVova của tôi hiện vẫn còn đó. Vậy các clip cục an ninh mạng dùng tố giác tôi là hoàn toàn sai, các clip đó bọn trẻ trâu nào đó làm và dễ dàng mở link ra thấy ngay không phải của Facebook AlfonsoVova của tôi sử dụng.”
Tuy nhiên, ông cho biết tiếp: “Chục ngày sau thì cơ quan điều tra gửi hai thông báo cho tôi qua bưu điện và nói rằng cơ quan giám định là Viện Khoa Học Hình Sự và Sở 4T (Thông Tin Truyền Thông thành phố Hà Nội) chưa giám định kết quả các clip đó nên tạm thời dừng xác minh việc tố giác. Vậy nhưng sau đó thì ngày 28 Tháng Tư cơ quan điều tra Hà Nội lại gửi giấy triệu tập yêu cầu tôi đến cơ quan để nhận thông báo về xác minh tố giác!”
Ông Dũng xác định rằng: “Tôi thấy những việc mình đã làm có ích cho mọi người và đất nước, cần mọi người cùng làm để xã hội tốt lên. Có thể hôm nay nhiều người chưa nhận ra nhưng tôi tin rồi sẽ có ngày tất cả sẽ nhận ra, việc mình làm là đúng với lương tâm và trách nhiệm của một công dân.”
Cho nên, theo ông Dũng: “Nếu có bị bỏ tù vì nói đúng lương tâm thì tôi vẫn nói như thế. Dù biết rằng để nói thật thì sẽ thiệt thòi cho không chỉ riêng mình mà cả gia đình vợ con mình cũng phải chịu những thiệt thòi từ kỳ thị, sự khác biệt về nhận thức.”
Facebooker Lê Dũng Vova bị guồng máy tuyên truyền CSVN cáo buộc ông là một trong những người điển hình của “số chống đối trong nước nhằm gây nhiễu loạn, phá hoại cuộc bầu cử ở Việt Nam.”
Từ đầu năm đến nay, nhiều người dùng Facebook phát hình trực tiếp các bài bình luân thời sự chính trị xã hội tại Việt Nam đều bị bắt giữ như các ông Lê Trọng Hùng (Hà Nội), Trần Quốc Khánh (Ninh Bình). Cả hai ông này đều ra ứng cử làm đại biểu Quốc Hội trong tư cách ứng cử viên độc lập. (TN) [qd]






















































































