Nhà văn Phạm Thành, người chỉ trích Nguyễn Phú Trọng, ‘đã vượt qua sợ hãi’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà văn, nhà báo độc lập Phạm Thành (Phạm Chí Thành), nổi tiếng với blog “Bà Đầm Xòe”, vừa bị kết án tù, đã “vượt qua sự sợ hãi nên bình thản, chấp nhận tất cả.”

Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà văn Phạm Thành mới bị kết án tù, tâm sự trên trang Facebook “Nguyễn Nghiêm” về người chồng cương nghị, bất khuất bị ở tù chỉ vì xuất bản cuốn sách phê bình, chỉ trích tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, mang tên “Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo?”

Nhà văn, nhà báo độc lập Phạm Thành tức blogger Bà Đầm Xòe. (Hình: FB Phạm Thành)

Hôm 9 Tháng Bảy vừa qua, ông Phạm Chí Thành, năm nay 69 tuổi, bị CSVN kết án 5 năm 6 tháng tù trong một phiên tòa ngắn ngủi, không theo quy định của Luật Tố Tụng Hình Sự vì “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước…” theo điều 117, khoản 1, Luật Hình sự CSVN.

Ông bị bắt tại nhà riêng ở Hà Nội vào 21 Tháng Năm, 2020, vài tháng sau khi ông phát hành quyển sách phê bình Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN.

Khi ông Thành bị bắt, cũng là lúc đảng CSVN đang tất bật tổ chức đại hội đảng, đấu đá nội bộ để đưa ông Trọng “vượt điều lệ đảng” nắm chức tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa.

Trước khi bị bắt, khi trả lời phỏng vấn của đài BBC hỏi ông có sợ không, tác giả Phạm Thành nói rằng đó chỉ là “nỗi sợ vô hình” vì hiến pháp CSVN điều 25 công nhận quyền “tự do biểu đạt tư tưởng” của người dân. Nói khác, vì không có sợ hãi gì, kể cả tù tội, mọi hình thức đàn áp, nên ông mới tự xuất bản tự tin lấy, phát hành lấy quyển “Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo”.

Bà Nghiêm viết trên Facebook rằng “…Không biết từ đâu do đâu, động lực nào mà thôi thúc anh ấy ra những cuốn sách, những bài viết khủng như vậy. Tôi và anh ấy trình độ chênh lệch, có những lúc cãi cọ nhau về quan điểm sống và làm việc. Họ hàng, anh chị em, vợ gàn nhưng quan điểm anh không thay đổi. Có nhiều đêm, nhiều năm dàn an ninh canh gác. Có sự kiện chỉ thấy an ninh kéo dài từ nhà ra đến nhà văn hóa cụm gần một km, mỗi lúc như vậy lòng tôi thắt lại. Rồi có lúc anh ấy nói nếu cô không đồng hành với tôi thì ly dị đi… Thế đó mọi người ạ.”

Quyển sách phê bình ông Nguyễn Phú Trọng “Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo”. (Hình: Facebook Bà Đầm Xòe)

Bà cho hay khi ông xuất bản cuốn sách kể trên, có người gọi đó là “thả bom tấn” ngay ở giữa Hà Nội. Không ai can đảm làm một việc như ông ấy đã làm.

Nhà văn Phạm Thành, như tất cả mọi người tham gia vận động dân chủ hóa đất nước, gạt bỏ được nỗi sợ hãi, để chứng tỏ cho chế độ độc tài đảng trị biết, người dân Việt Nam vẫn có những người đứng thẳng lưng trước họng súng, trước bạo lực của kẻ cầm quyền bạo ngược.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT