Nữ tài xế gặp nạn ở Hà Nội, hàng tấn vải thiều bị cướp sạch

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng chục người mang bao tải, đi xe gắn máy rủ nhau ra nhặt vải thiều ở gần khu vực nghĩa trang thuộc xã Dân Hòa, Hà Nội, sau khi xe của chủ hàng bị tai nạn.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 11 giờ khuya 6 Tháng Bảy, vợ chồng cô Bùi Thị Lịch, 38 tuổi, người Mường, ở xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ, đang chở vải thiều từ tỉnh Bắc Ninh vào Hà Nội tiêu thụ. Khi đến gần nghĩa trang ở xã Dân Hòa thì xe vận tải chở hàng bất ngờ gặp trục trặc lao xuống ruộng.

Người dân ở Hà Nội rủ nhau đến cướp vải thiều từ xe vận tải gặp nạn. (Hình: Đ.T/Người Lao Động)

Ba người ngồi trên xe chỉ bị xây xát nhẹ, không ai bị thương nặng. Họ cố gắng thoát ra khỏi cabin và đi tìm sự giúp đỡ. Sau đó, chiếc xe được cẩu tới một garage sửa chữa.

Đêm tối, khu vực gặp nạn ở gần nghĩa trang và do bị đau tay nên cô Lịch không thể gom hàng lại gọn gàng mà chỉ phủ tạm một lớp bạt để che số vải thiều bị đổ xuống bãi đất lan ra ven đường, rồi rời đi.

Thế nhưng, hơn 4 giờ sáng 7 Tháng Bảy, khi cô Lịch quay lại hiện trường để thu gom hàng lên xe thì bàng hoàng phát hiện toàn bộ số vải thiều hơn 4 tấn trị giá khoảng gần 30 triệu đồng ($1,147) đã bị lấy sạch.

Theo cô Lịch, trước khi đưa xe vận tải đi sửa, gia đình cô chỉ kịp đưa khoảng 400 kg vải thiều lên bờ, nhưng số này cũng không còn.

“Tôi chạy tới, cố gắng nói: ‘Các bác ơi, đây là vải của cháu,’ nhưng không ai để ý. Họ vẫn tiếp tục nhặt. Quá bất lực, tôi chỉ biết đứng tại chỗ khóc,” cô Lịch nghẹn ngào nhớ lại. Cũng theo cô Lịch, sau khi phát hiện toàn bộ số vải thiều bị mất, gia đình buồn bã trở về nhà.

Trước thông tin về việc người dân lấy cắp vải thiều từ xe gặp nạn, lãnh đạo xã Dân Hòa cho biết do tài xế không trình báo công an, thời điểm lại vào gần sáng, nhiều người đi qua khu vực nghĩ rằng số vải ven đường gần nghĩa trang bị bỏ đi. Tiếc của, họ đã nhặt vải thiều mang về, không có việc người dân lao vào “tranh cướp” của người gặp tai nạn như một số trang mạng xã hội đăng tải.

Chiếc xe vận tải gặp nạn của gia đình cô Bùi Thị Lịch. (Hình: Tuổi Trẻ)

Liên quan đến sự việc, một số người dân trong khu vực sau đó đã chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, cho rằng họ “tưởng số vải bị bỏ lại là hàng hóa hư hỏng” nên mới nhặt mang về. Sau khi biết rõ đây là hàng của người gặp nạn, nhiều người bày tỏ mong muốn được gửi lại tiền hoặc hoàn trả số hàng đã nhặt.

Về phần mình, khi nắm được thông tin trên mạng xã hội về việc một số người dân muốn liên lạc hoàn trả, gia đình cô Lịch đã cử người quay lại hiện trường với hy vọng nhận được sự chia sẻ, đồng cảm từ cộng đồng.

“Tôi không dám hy vọng lấy lại số vải, người không việc gì thì mình làm lại được, chỉ mong không gặp phải tai nạn nữa,” cô Lịch nói với báo VTC News. (Tr.N) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT