Wednesday, April 24, 2024

Phó công an xã ‘dâm ô với bé gái,’ đi tù

THANH HÓA (NV) – Vờ rủ bé gái 14 tuổi cạnh nhà đi bắt nhóm đánh bài, ông phó công an xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc đã chở thẳng ra cánh đồng muối rồi giở trò cưỡng ép để hiếp dâm.

Báo Thanh Niên dẫn tin, ngày 28 Tháng Mười Hai, tòa án huyện Hậu Lộc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Trịnh Văn Kiên (33 tuổi), phó công an xã Hải Hộc, huyện Hậu Lộc về tội “Dâm ô với trẻ em” và tuyên án 18 tháng tù, buộc bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân 12 triệu đồng và cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngành công an trong thời hạn 5 năm kể từ ngày mãn hạn tù.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 6 Tháng Bảy năm 2016, ông Kiên ra xã Hải Lộc để trực ban. Trên đường đi, y thấy cháu Lê Thị Thảo (14 tuổi), ở gần nhà mình mặc quần đùi, áo thun đang đứng một mình bên đường chơi điện thoại. Ông Kiên liền nảy sinh ý định tà dâm nên dừng xe vờ hỏi chuyện rồi dụ cháu Thảo nhờ hỗ trợ đi bắt nhóm cờ bạc.

Ban đầu do ông Kiên không nói địa chỉ cụ thể nên cháu Thảo không đồng ý, nhưng y nhiều lần năn nỉ và rồi dụ được cháu Thảo ngồi lên xe. Trên đường đi chạy ngang nhà, ông Kiên bị vợ mình là bà Bùi Thị Sen (29 tuổi) đang bế con đứng ở trước cửa nhà bắt gặp, song y đã dùng “bài cũ” là đi bắt nhóm người đánh bạc để lừa dối vợ rồi chở thẳng bé gái ra cánh đồng muối xã Hải Lộc.

Ra đến cánh đồng muối, ông Kiên dụ cháu Thảo đóng giả làm tình nhân đang yêu nhau. Tưởng bắt đám đánh bạc thật nên cháu Thảo đã gật đầu nghe theo. Tuy nhiên, sau đó ông Kiên bắt đầu cưỡng ép bằng cách một tay ghì cổ cháu bé, tay kia mò vào vùng kín mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin nhưng quyết không buông tha mà càng lúc càng thô bỉ hơn.

Lợi dụng lúc ông Kiên lấy tay tụt quần sơ hở, cháu Thảo đã vùng ra được rồi chạy trốn và gọi điện thoại về nhà cho gia đình cầu cứu. Một lúc sau, ông Lê văn Vân, bố cháu Thảo chạy xe máy ra cánh đồng muối tìm con. Vừa thấy bố, cháu gái đã chạy đến ôm chặt lấy rồi bật khóc, bắt bố chở ngay về nhà. Ông Kiên cũng đi theo về nhà ông Vân.

Mời độc giả xem video: Bắt lô hàng sừng tê giác trị giá 20 tỉ đồng

Về tới nhà, thấy con gái có nhiều hành động bất thường khóc lóc, la hét, tinh thần hoảng loạn và liên tục đuổi ông Kiên về, ông Vân đã dò hỏi và được con kể lại toàn bộ sự vụ. Đến ngày 11 Tháng Bảy, gia đình ông Vân đã gửi đơn tố cáo ông Kiên đến công an huyện Hậu Lộc.

Ngày 12 Tháng Tám, dù trong quá trình triệu tập ông Kiên luôn quanh co chối tội nhưng trên cơ sở lời khai của nạn nhân, người làm chứng và các bằng chứng khác, công an huyện Hậu Lộc xác định ông Kiên đã “Dâm ô với trẻ em” và ra lệnh bắt giam, khởi tố. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT