Thursday, April 25, 2024

‘Phố Hàn Quốc’ ở Sài Gòn ‘bỗng dưng’ vắng vẻ khác thường

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Những nơi được xem là “phố Hàn Quốc” ở Sài Gòn như Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 hay khu Tân Sơn Hòa-Hậu Giang, quận Tân Bình, trước đây luôn nhộn nhịp, tấp nập nay bỗng vắng vẻ lạ thường.

Dịch COVID-19 bùng phát ở Nam Hàn “diễn biến ngày càng phức tạp” đã ảnh hưởng ít nhiều đến tận Sài Gòn. Các khu phố tập trung đông người Nam Hàn sinh sống và làm việc ở thành phố này những ngày gần đây không còn nhộn nhịp như trước.

Theo báo Thanh Niên ngày 26 Tháng Hai, 2020, Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, Sài Gòn) được mệnh danh là “Phố Hàn Quốc” ở Sài Gòn mất đi không khí sầm uất thường ngày. Những quán cà phê ngoài trời hầu như không có người, những quán lẩu hay đồ ăn Nam Hàn cũng trong tình trạng vắng khách.

Tương tự như Phú Mỹ Hưng, trước đây cứ khoảng từ 5 đến 7 giờ chiều, taxi, xe hơi chở người Nam Hàn đi lại nườm nượp trên đường Hậu Giang (phường 4, quận Tân Bình) không chừa phần người đi bộ. Con đường này được ví là “thiên đường ăn uống” của dân Nam Hàn. Tại đây, khách du lịch tụ tập thành đoàn náo nhiệt, nói chuyện rộn cả một góc phố.

Đường Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình, vốn là nơi tập trung đông người Nam Hàn nay vắng teo. (Hình: Lê Hồng Hạnh/Thanh Niên)

Thế nhưng theo báo VNExpress, không hiểu sao từ khi ổ dịch COVID-19 ở thành phố Deagu (Nam Hàn) bùng phát, những người Nam Hàn cũng bất ngờ “biến mất” như thể có ai đó vừa vung chiếc đũa phép.

Nói với báo VNExpress, bà Nguyễn Thị Thanh (73 tuổi), cho biết vài ngày gần đây đi bộ tập thể dục qua con phố này, bà Thanh không còn phải tránh xe cộ leo lên vỉa hè. Đường thông, hè thoáng, bà Thanh cùng vài người bạn già vừa đi, vừa trò chuyện. “Phố xá cứ vắng vẻ, thanh bình như ba ngày Tết ấy,” bà Thanh nói.

Sự bình yên của khu phố cũng đồng nghĩa với việc hơn 40 nhà hàng, dịch vụ ở đây rơi vào cảnh đìu hiu. Mới 4 giờ chiều, tiệm cắt tóc của chị Nguyễn Nhi ở cuối đường đã khép cửa. Ba nhân viên được cho về từ trưa. Không có việc gì làm, chốc chốc, chị lại lôi điện thoại ra xem. Đã hai ngày nay, chị Nhi không có thêm vị khách nào mới. “Mở hay không cũng thế, thà đóng, ngồi làm gì cũng yên tâm,” chị Nhi thở dài. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT