HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nửa tháng sau khi tòa phúc thẩm hoãn phiên xử, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, được ghi nhận nhờ gia đình nộp thêm 100 tỷ đồng ($3.9 triệu) để mong được giảm án.
Với hai tội danh “thao túng thị trường chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi năm ngoái, ông Quyết lãnh 21 năm tù, trong lúc hai em gái ruột là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế bị kết án lần lượt 8 và 14 năm tù.

Theo báo Dân Trí hôm 13 Tháng Tư, kể từ lúc bị bắt, ba anh em ông Quyết đã nộp tổng cộng 1,073 tỷ đồng ($41.6 triệu) tiền “khắc phục hậu quả.”
Trong những phiên tòa xử “đại án” gần đây tại Việt Nam, tiền “khắc phục hậu quả” là khoản mà Hội Đồng Xét Xử “ra giá” với bị cáo nếu muốn được xem xét giảm án và yêu cầu chung là “càng nộp nhiều tiền càng tốt.”
Bản tin của báo Dân Trí cho biết, gia đình ông Quyết hứa hẹn sẽ nộp thêm tiền vào tháng sau, có thể gấp đôi số tiền đã nộp.
Trước đó, vào hôm 25 Tháng Ba, phiên tòa phúc thẩm xử ba anh em ông Quyết tại Hà Nội đã bị hoãn lại.
Một trong các nguyên nhân là do bị cáo Trịnh Văn Quyết “có nhiều bệnh, nguy cơ thiệt mạng, cần theo dõi sát và chữa trị lâu dài.”

Hiện tại, ông Quyết vẫn đang được chữa trị tại khoa Lao của bệnh viện 19 Tháng Tám, thuộc Bộ Công An Việt Nam.
Ông này được chẩn đoán bị bệnh lao phổi, dị ứng thuốc lao, tăng huyết áp, suy tim mức độ ba, tăng áp lực động mạch phổi, viêm gan dị ứng, viêm dạ dày, rối loạn lo âu… do nghiện thuốc lá và rượu nhiều năm.
Hồi cuối Tháng Bảy năm ngoái, tờ Sài Gòn Giải Phóng cho hay, cha mẹ ông Trịnh Văn Quyết có ba đứa con thì cả ba đều vướng vòng lao lý nên không còn ai để thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.
Ba anh em ông Quyết được cho là có các “yếu tố giảm nhẹ” như “gia đình có công với cách mạng’ và được 88 bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. (N.H.K) [kn]











































































































































